Trọng tài đâm chết VĐV, bị sát hại như thời Trung cổ

ANTĐ -  Trọng tài 20 tuổi Octavio Jordao da Silva đã bị hành hung đến chết, một cách dã man như thời Trung cổ.

Trọng tài Octavio Jordao da Silva vừa là hung thủ vừa là nạn nhân

Theo Dailymail, trong một trận đấu thuộc hạng nghiệp dư được tổ chức ở  SVĐ Pius XII, thuộc miền Đông Bắc Brazil hôm 6-7 vừa qua. Do tức giận vì liên tục bị lăng mạ trong trận đấu, trọng tài Otavio Jordao da Silva, 20 tuổi, đã rút dao đâm nhiều nhát khiến cầu thủ Josemir Santos Abreu nằm bất động trên sân.

Mặc dù sau đó cầu thủ xấu số này được đưa ngay đến bệnh viện, nhưng trên đường đi anh đã tử vong. Bất bình trước hành động côn đồ của Jordan, một số CĐV được cho là bạn và người thân của Abreu đã lao xuống sân, dùng đá ném, đánh đập vị trọng tài này đến chết.

Không những thế, đám CĐV quá khích nói trên chặt phăng đầu Jordan chọc vào một chiếc gậy sắt bêu và dong khắp SVĐ. Chưa dừng lại ở đó, đám CĐV khát máu này còn chặt người vị trọng tài xấu số này ra làm 4 khúc ném vào một bụi rậm gần đó.

Ngay sau vụ việc xảy ra, cảnh sát Brazil đã lập tức vào cuộc điều tra để sớm tìm ra thủ phạm. Ông Valter Costa, cảnh sát trưởng Brazil khẳng định, một nghi phạm đã bị bắt và lực lượng an ninh đang ráo riết điều tra truy tìm những thủ phạm khác.