Trốn truy nã, ung dung làm… giám đốc

ANTĐ - Sau một vụ va chạm nhỏ dẫn đến đánh nhau cách đây 16 năm, Nguyễn Đạt Thiệm (SN 1965), quê gốc Thái Bình, đã bị CAH An Hải - TP Hải Phòng ra quyết định truy nã. Từng ấy thời gian, Thiệm trải qua nhiều nghề, nhiều địa phương, rồi bị bắt khi đang là giám đốc một công ty cổ phần trụ sở ở tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Đạt Thiệm tại CAP Trương Định

Gặp ông Thiệm tại trụ sở CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng chiều 30-7, thấy thật khác so với bức hình cậu thanh niên trong bản “Quyết định truy nã” của CAH An Hải, Hải Phòng cách đây 16 năm. “Tôi thực sự xấu hổ quá. Sự việc nhỏ, xảy ra đã lâu mà để đến tận bây giờ mới giải quyết hậu quả”, Thiệm vò đầu, bứt tai đầy đau khổ. Điều khá lạ là sự việc dù đã diễn ra cách đây 16 năm, nhưng ông Thiệm nhớ đến từng chi tiết.

Nguyễn Đạt Thiệm là sinh viên trường Đại học Bách khoa nhập học năm 1982, chuyên ngành Điện tử viễn thông.

Quá trình học, Thiệm bị chậm ra trường 1 năm do không đủ điều kiện thi học kỳ. Trong thời gian chờ việc, Thiệm được một người họ hàng nhờ trông coi vật tư của một công trình thi công trên đường 5, thuộc địa phận Hải Phòng. Quá trình làm việc, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm công nhân. CAH An Hải - Hải Phòng khi đó đã khởi tố vụ án, điều tra và xác định vai trò liên quan của Nguyễn Đạt Thiệm. Do không triệu tập được Thiệm đến làm việc, CQĐT CAH An Hải đã ra quyết định truy nã đối với Thiệm, ngày 6-9-1995.

Tại CAP Trương Định, Nguyễn Đạt Thiệm tường trình không biết việc bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Thế nhưng trong suốt 16 năm qua, những cuộc di chuyển nơi ở của Thiệm có vẻ như đi ngược với tường trình đó. Sau “sự cố” ở Hải Phòng, Thiệm về Thái Bình một thời gian ngắn rồi quay ra Hà Nội, nhờ người quen xin vào làm việc tại một doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Thiệm tường trình sau thời gian khá dài làm việc tại doanh nghiệp này, ông ta được đề bạt giữ chức vụ giám đốc xí nghiệp. Nhưng vì lý do sức khỏe, Thiệm xin thôi việc, ra ngoài làm quản lý cho một công ty cổ phần có trụ sở ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đại úy Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng CAP Trương Định vốn từng công tác tại CATP Hải Phòng đánh giá, với kiến thức học được trên ghế nhà trường, Thiệm sẽ không chịu lẩn khuất ở vùng sâu vùng xa. Thái Bình, Hải Phòng, những địa chỉ thân quen của Thiệm được Đại úy Việt và các trinh sát hình sự CAP Trương Định xác minh nhưng đều không có kết quả. Trung tuần tháng 7, qua nhiều nguồn tin, Đại úy Việt nắm được kẻ có lệnh truy nã cách đây 16 năm đang điều hành, quản lý một doanh nghiệp trụ sở ở tỉnh Bắc Ninh. Một mặt trực tiếp đi “rà” trên địa bàn Bắc Ninh, mặt khác, BCH CAP Trương Định cử một tổ công tác sang làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh. Tung tích của Nguyễn Đạt Thiệm được xác định, khoanh vùng tại một công ty có trụ sở ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành. Ngoài trụ sở này, CAP Trương Định còn nắm được Thiệm có ngôi nhà bề thế ở phố Trung Liệt, quận Đống Đa. Ngày cuối tuần, Thiệm thường từ Bắc Ninh về nhà.

14h30 ngày 30-7, nguồn tin trinh sát xác định Nguyễn Đạt Thiệm đang có mặt ở nhà. Tổ công tác CAP Trương Định gồm Đại úy Việt và 2 trinh sát Phạm Văn Hiếu, Đỗ Quang Thắng lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ. Nhiều người trong gia đình Thiệm và hàng xóm xung quanh đều hết sức ngỡ ngàng về “thân thế” bất ngờ của vị giám đốc này. Hiện, CAP Trương Định đã bàn giao Nguyễn Đạt Thiệm đến CATP Hải Phòng xử lý.