Ông lão chiến đấu thoát khỏi cá sấu

Ông lão chiến đấu thoát khỏi cá sấu

ANTĐ - Một ông lão 72 tuổi ở Australia đã chiến đấu trong 3 giờ liền để thoát khỏi cá sấu bằng cách sử dụng cờ lê, bugi và các vật khác để ném vào con vật. 
Chạy “141”, nam thanh niên nhét vội heroin vào “chỗ kín"

Chạy “141”, nam thanh niên nhét vội heroin vào “chỗ kín"

ANTĐ - Phát hiện thấy tổ công tác 141, đối tượng điều khiển xe rồ ga trốn thoát, bỏ lại “đồng bọn” với  số “hàng” giấu trong chỗ kín, đang chạy bộ trên đường, đằng sau là sự truy đuổi của lực lượng làm nhiệm vụ…
Truy lùng gã giang hồ đất Cảng dùng kéo đâm chết người yêu trong nhà nghỉ

Truy lùng gã giang hồ đất Cảng dùng kéo đâm chết người yêu trong nhà nghỉ

ANTĐ - Vụ án một cô gái khỏa thân chết thảm với nhiều nhát đâm nham nhở trong nhà nghỉ Hồng Lộc (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) đã khiến người dân quanh khu vực này trong suốt những ngày vừa qua xôn xao bàn tán. Cơ quan công an đã xác định được hung thủ, truy lùng gắt gao, cuối cùng kẻ thủ ác đã ra đầu thú. Hung thủ là một kẻ giang hồ, đã từng có 20 năm bóc lịch trong nhà tù.

Học sinh buộc phao vào nhau khi phà Sewol chìm

Học sinh buộc phao vào nhau khi phà Sewol chìm

ANTĐ - “Tôi bật khóc khi nghĩ rằng họ không muốn xa rời nhau”, một thợ lặn tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc xúc động kể khi chứng kiến hai thi thể học sinh buộc phao vào nhau chứng tỏ họ không muốn bị chia tách dù biết cơ hội sống không còn. Trả lời tờ Kyunghyang Shinmun, thợ lặn trên cho biết, khi tìm thấy hai thi thể nam và nữ này, ông đã phải cắt dây phao vì không thể đưa cùng lúc hai thi thể lên bờ.
Hành trình trốn thoát lao động khổ sai trong hầm vàng giữa rừng sâu của 2 phu vàng trẻ tuổi

Hành trình trốn thoát lao động khổ sai trong hầm vàng giữa rừng sâu của 2 phu vàng trẻ tuổi

ANTĐ - Trốn thoát khỏi địa ngục bãi vàng sau hơn 1 tháng lao động khổ sai tại đây, hai thiếu niên người dân tộc Mường được đưa về Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam để lưu trú. Thế nhưng những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn cứ ám ảnh hai người này. Và câu chuyện bị lừa đi lao động khổ sai, cũng như hành trình trở về của họ được kể lại với nỗi sợ hãi tột cùng.

Gặp người ngỡ “ma làng” tá túc UBND xã ăn Tết

Gặp người ngỡ “ma làng” tá túc UBND xã ăn Tết

ANTĐ - “Tối hôm đó tôi và vợ cùng các con đang ngủ, bỗng nhiên nhiều người lao vào nhà la lối kéo vợ tôi ra ngoài trói lại và đánh đập và nạt nộ bắt đưa đồ độc ra. Tôi và con không dám vào cứu vợ, sợ họ sẽ giết. Tối hôm đó may mắn vợ tôi trốn thoát được....”.