Trốn thi hành án, lang thang trộm cắp

ANTĐ - Dù đang có lệnh truy nã nhưng để kiếm tiền mua ma túy, Phạm Trung Kiên lại tiếp tục lang thang, trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h ngày 2-1, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Tây Tựu, tổ CSHS Đồn CA số 18 phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, nam thanh niên khai tên là Phạm Trung Kiên (SN 1986) trú tại Minh Khai, Từ Liêm. Xác minh nhanh, xác định Phạm Trung Kiên là đối tượng đang trốn lệnh truy nã của cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm từ tháng 9-2012 với tội danh trốn thi hành án.

Đối tượng Phạm Trung Kiên

Đại úy Nguyễn Việt Hùng, Đồn phó Đồn CA số 18 cho biết, Kiên không biết bố mình là ai, mẹ lấy chồng khác nên không nhận được sự giáo dục của gia đình. Đua đòi theo bạn xấu, Kiên trở thành đối tượng lang thang, nghiện ma túy nặng. Trước đây Kiên sống già nhân ngãi, non vợ chồng với một đối tượng gái bán dâm và mở một cửa hàng massage tẩm quất trá hình trên địa bàn huyện Từ Liêm.

Để kiếm tiền nuôi mình và vợ “hờ” cùng nghiện, ngoài nghề này, Kiên kiếm sống bằng nghề chính là lang thang trộm cắp vặt chủ yếu trên địa bàn xã Xuân Phương. Ngày 9-4-2012, Kiên đi trộm cắp tài sản tại nhà trọ của anh Nguyễn Đăng Bình nhưng chưa lấy được gì đã bị phát hiện. Anh Bình hô hoán đuổi theo bị Kiên rút dao đâm một nhát vào vai phải, định bỏ trốn nhưng không thoát.

Phạm Trung Kiên bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm tuyên phạt 18 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích. Với mức án thấp, nhưng Kiên vẫn không chấp hành và đã trốn thi hành án. Mang theo lệnh truy nã, Kiên tiếp tục "nghề cũ" là lang thang để trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy thì bị lực lượng tuần tra của Đồn CA số 18 bắt giữ tại thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm.

Đồn CA số 18 đã lập hồ sơ chuyển CAH Từ Liêm để tiếp tục xử lý.