Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự trong mùa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 1, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy CATP, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã triển khai hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANT trên toàn địa bàn. Theo quy luật, khi dịch giã xảy ra, những nguy cơ mất ANTT lại càng nảy sinh, nhiệm vụ của những người lính CSHS lại càng vất vả, hiểm nguy.

Đánh sập đường dây trộm cổ vật liên tỉnh

Đến thời điểm này, Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Toàn (SN 1965, chỗ ở tại phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Văn Huy (SN 1982, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, đối tượng lang thang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cả 3 đối tượng có khá nhiều điểm chung, đó là đều nhiều lần “vào tù ra tội”. Nếu như Huy và Hậu tổng cộng có 3 tiền án thì riêng Nguyễn Văn Toàn xứng đáng là “đàn anh” khi “sở hữu” tới 4 tiền sự và 2 tiền án. Tất cả đều liên quan đến trộm cắp tài sản và đặc biệt tài sản chúng nhắm tới đều là những cổ vật được đặt trong các đình, chùa, nơi thờ tự tôn giáo.

Phòng CSHS cùng với các đơn vị có liên quan bắt giữ quả tang Nguyễn Văn Toàn cùng với 2 đàn em chuyên đi trộm cắp cổ vật liên tỉnh

Phòng CSHS cùng với các đơn vị có liên quan bắt giữ quả tang Nguyễn Văn Toàn cùng với 2 đàn em chuyên đi trộm cắp cổ vật liên tỉnh

Sở thích chung, ngồi tù cùng trại, nên các đối tượng dễ dàng làm quen và trở nên thân thiết. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản là những cổ vật, Nguyễn Văn Huy không trở về quê mà lang thang ở Hà Nội. Người đầu tiên Huy nhớ tới và đến gặp là Nguyễn Văn Hậu. Và người tiếp theo mà cặp đôi này tìm đến cũng chính là Nguyễn Văn Toàn. Trong giới trộm cổ vật Hà Thành, Nguyễn Văn Toàn thực sự là một “ông trùm”.

Căn nhà 3 tầng trên phố Kim Ngưu được Toàn ngụy trang trước cửa bằng tấm biển mua bán đồ gỗ cũ, thực chất là tấm vỏ bọc cho hoạt động mua bán cổ vật của mình. Ở trong căn nhà từ tầng 1 lên tới đỉnh nóc, Toàn chất đầy những đồ cổ trộm cắp được. Những tấm bình phong cũ kỹ, những câu đối phủ màu thời gian với người bình thường thì chỉ là đồ bỏ đi, song với Toàn và giới buôn đồ cổ, đó lại là những tài sản vô giá.

Cả một kho cổ vật các đối tượng trộm cắp được cất giấu tại nhà Toàn

Cả một kho cổ vật các đối tượng trộm cắp được cất giấu tại nhà Toàn

Do tất cả các đối tượng đều có thâm niên “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà” nên hoạt động trộm cắp của chúng rất tinh vi và kín kẽ. Đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang phải gồng mình lên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng càng hoạt động mạnh và rất tinh vi xảo quyệt. Phải mất gần 8 tháng trời, bằng sự kiên trì, mưu trí, bền bỉ, các trinh sát của Phòng CSHS cùng với Công an các đơn vị quận, huyện mới lần ra manh mối và mai phục, bắt quả tang được các đối tượng khi chúng đang tập kết hàng trộm cắp được ở nhà Toàn. Trước khi bị bắt, chúng đã kịp gây ra 13 vụ trộm cắp cổ vật ở các đình, chùa, nơi thờ tự trên khắp Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Truy nóng những tên cướp “khủng”

Vụ triệt xóa đường dây trộm cắp, mua bán cổ vật liên tỉnh trên cũng chỉ là một trong rất nhiều các vụ án điểm mà Phòng CSHS thực hiện trong “mùa” Covid-19. Hai vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn và Đống Đa trong vòng vài tháng đã gây rúng động dư luận. Điểm chung của cả hai vụ án trên, đó là các đối tượng gây án rất manh động, khi sử dụng súng và sẵn sàng nổ súng để lấy mạng những ai truy cản.

Cả hai vụ cướp các đối tượng trước khi gây án đều tính toán rất kỹ, chi ly từng chi tiết để hòng qua mặt lực lượng CSĐT. Đầu tiên các đối tượng mặc áo khoác, đeo khẩu trang, bị mặt, đội mũ bảo hiểm, nhằm tránh bị nhận dạng. Thời điểm gây án cũng được chúng tính toán hết sức kỹ lưỡng, ra tay nhanh chóng, chớp nhoáng và bỏ trốn rất nhanh, cắt đuôi những ai theo dõi, truy tìm. Tuy nhiên, nếu như vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn mất hơn 1 tuần truy bắt thì vụ án cướp ngân hàng ở Đống Đa, Phòng CSHS chỉ mất chưa tới 36 giờ bắt giữ các thủ phạm.

Giang hồ ảo trên mạng Phú Lê cùng đám đàn em bị Phòng CSHS bắt giữ

Giang hồ ảo trên mạng Phú Lê cùng đám đàn em bị Phòng CSHS bắt giữ

Càng trong gian nguy, khó khăn, bản lĩnh của người CSHS càng được thể hiện. Kết quả này còn minh chứng cho tinh thần làm việc quên mình của từng CBCS gần như không có giây phút nào được nghỉ ngơi, hay về bên gia đình, nhất là trong mùa Covid-19. Có những trinh sát hết thời gian cách ly lại lao ngay vào làm án và thậm chí từ Tết đến giờ số ngày được ở bên gia đình, vợ con đếm được trên đầu ngón tay.

Mới đây nhất, vụ án khiến dư luận quan tâm đó chính là Phòng CSHS đã bắt giữ giang hồ mạng Lê Văn Phú hay còn được gọi với cái tên Phú Lê. Xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ mình và một phụ nữ khác, Phú Lê đã livestream lên mạng kêu gọi đám đàn em ở khắp nơi đến dằn mặt gia đình người phụ nữ kia. Và dù không quen biết ngoài đời, khi thấy Phú Lê phát lời, đám “ong ve” này lâu nhâu “bay đến” cầm gậy, nhảy lên xe máy hò hét đi tìm để xử lý người dám “đắc tội” với vợ chồng Phú Lê.

Cũng giống như những đối tượng giang hồ mạng khác như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng…, Phú Lê đã bị lực lượng CSHS xử lý nghiêm. Đám đàn em của Phú Lê cũng lần lượt bị lôi về Phòng CSHS để xử lý về những hành vi phạm pháp khác nhau. Chỉ khi đó, số đàn em của Phú Lê mới vỡ mộng về hình ảnh một giang hồ xăm trổ, cổ đeo đầy vàng giả, suốt ngày lên mạng “lấy số” ảo của Phú Lê. Nhiều tên đàn em khi đó ngán ngẩm nhìn Phú Lê và hối hận về việc lao vào “đầu quân” cho đại ca ảo một cách mù quáng thì đã muộn.