Tri ân những người con cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi động viên các đồng chí từng tham gia chiến đấu tại Chiến trường B, C, K.

Dẫn đầu đoàn công tác của CATP, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đã thăm hỏi, động viên Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh, nguyên Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Phó Ban liên lạc cán bộ Công an Hà Nội tham gia chiến trường B, C, K. Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh nay đã ở độ tuổi ngoại 80 nhưng tinh thần, ý chí và sức khỏe vẫn còn minh mẫn.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng uy, Phó Giám đốc CATP trò chuyện cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng uy, Phó Giám đốc CATP trò chuyện cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh

Năm 1966, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh khi đó là cán bộ Công an Hà Nội đã lên đường chi viện chiến trường miền Nam, cùng toàn dân tộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về sau chiến tranh, bác tiếp tục cống hiến trong lực lượng Công an Thủ đô. Niềm vui lớn với gia đình Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh, là các con đều công tác trong lực lượng CAND.

Trò chuyện với Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh, Đại tá Phạm Thanh Hùng chia sẻ, trong nhiều năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, CATP đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn Thủ đô, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Dù còn nhiều khó khăn vất vả nhưng các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành. “Công an Thủ đô luôn tự hào về quá khứ hào hùng mà các đồng chí chi viện cho chiến trường B,C,K. Đây là những tấm gương điển hình, là động lực để mỗi CBCS Công an Thủ đô phấn đấu, rèn luyện” – Đại tá Phạm Thanh Hùng khẳng định.

Đoàn công tác thăm hỏi Thiếu tá Mai Văn Biều

Đoàn công tác thăm hỏi Thiếu tá Mai Văn Biều

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Ngọc Chinh bày tỏ sẽ luôn động viên con cháu và chính bản thân mình cũng phải là tấm gương tốt, công dân có ích cho xã hội.

Đến thăm Thiếu tá Mai Văn Biều, nguyên cán bộ Phòng Hậu cần CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng ân cần hỏi thăm sức khỏe của người cha, người chú, người đồng đội năm nay đã 81 tuổi. Từng tham gia chiến trường B, người chiến sỹ lái xe Trường Sơn năm nào nay sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi Đại úy Nguyễn Văn Hiển

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi Đại úy Nguyễn Văn Hiển

Trong câu chuyện với Đại tá Phạm Thanh Hùng, Thiếu tá Mai Văn Biều đã ôn lại kỷ niệm về một thời khói lửa, vượt Tây Trường Sơn sang Lào để vào Nam chiến đấu. Đại tá Phạm Thanh Hùng bày tỏ, những đóng góp, nỗ lực của thế hệ cha anh đi trước là bài học lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chiều 26-4, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Thiếu tá Vũ Văn Khoát, nguyên cán bộ Bệnh viện CATP, tham gia chiến trường B. Ân cần hỏi thăm sức khỏe của người cựu binh đang ở độ tuổi 81, Đại tá Nguyễn Thành Long chúc đồng chí nhiều sức khỏe, trong khả năng của mình tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tá Vũ Văn Khoát chân thành bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm đến cá nhân ông cũng như các CBCS Công an Thủ đô tăng cường chi viện chiến trường miền Nam. Thiếu tá Vũ Văn Khoát bày tỏ, dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn luôn dõi theo hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô, mong các đồng chí, đồng đội ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thành Long thăm hỏi, tặng quà Thiếu tá Vũ Văn Khoát

Đại tá Nguyễn Thành Long thăm hỏi, tặng quà Thiếu tá Vũ Văn Khoát

Tại gia đình Đại úy Nguyễn Văn Hiển, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức, Công an tỉnh Hà Sơn Bình, trong không khí ấm cúng, Đại tá Nguyễn Thành Long đã chia sẻ về những khó khăn vất vả của người cựu sỹ quan Công an chi viện chiến trường B năm nào. Đại tá Nguyễn Thành Long bày tỏ, các đồng chí trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đã sẵn sàng gác việc gia đình, theo tiếng gọi núi sông, mang cả thanh xuân đi giải phóng miền Nam để đất nước được thống nhất, phát triển như hôm nay.

Đại úy Nguyễn Văn Hiển đã bày tỏ lòng cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân Đại tá Nguyễn Thành Long; khẳng định dù sức khỏe không còn như xưa, thường xuyên phải vào viện điều trị, nhưng trong khả năng của mình sẽ đóng góp xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng phát triển.