Trắng án nhưng chưa thoát tội

ANTĐ - Sau khi được Tòa án bang Texas tuyên trắng án về tội giết vợ, ông Bob Angleton không ngờ rằng 3 năm rưỡi sau, ông lại phải đối mặt với việc xét xử tại tòa án liên bang. Tình cảnh trớ trêu này buộc Bob phải lập kế hoạch bỏ trốn.

Doris Angleton


Cái chết thương tâm

Ông bà Bob và Doris Angleton sống tại một khu căn hộ cao cấp ở Houston (Mỹ) với 2 cô con gái sinh đôi tên là Niki và Ali Angleton. Chiều 16-4-1997, như thường lệ, sau khi chơi thể thao, ông Bob lái xe chở 2 con gái về nhà. Nhưng khi vào bên trong, họ kinh hoàng phát hiện thi thể của bà Doris, 46 tuổi, nằm sõng soài ở hành lang gần phòng bếp. Nạn nhân bị sát hại dã man với 7 phát đạn vào đầu và 5 phát đạn vào ngực.

Tại hiện trường, cảnh sát không thấy có dấu hiệu ngôi nhà bị đột nhập, mọi thứ nguyên vẹn và không có đồ đạc giá trị nào bị lấy đi. Lúc mẹ qua đời, Niki và Ali Angleton mới 12 tuổi. Theo Niki, gia đình cô sống rất yên ấm.

Nhưng chỉ 4 tháng sau đó, 2 cô bé lại tiếp tục đón nhận tin dữ: cha họ, ông Bob Angleton bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc sát hại vợ. Mặc dù luôn khẳng định mình vô tội, nhưng Bob vẫn bị tạm giam và 1 năm sau thì bị đưa ra tòa xét xử.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 7-1998, bằng chứng chống lại Bob là một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông lên kế hoạch sát hại Doris. Theo phía công tố viên, một trong những giọng nói trong đoạn băng là của Bob, tuy nhiên, Bob đã phủ nhận cáo buộc trên. Trong khi đó, quan tòa cho rằng, rất khó để phân biệt giọng nói trong băng có phải là của ông Bob hay không, nên tuyên ông trắng án. Tưởng thế là xong, ông Bob không ngờ rằng 3 năm rưỡi sau khi được Tòa án bang Texas tha bổng, ông lại phải đối mặt với cáo buộc giết người của tòa án liên bang.


Bỏ trốn

Chỉ 4 ngày trước khi bắt đầu phiên xét xử, Bob đã lên kế hoạch rời Houston, Mỹ tới Amsterdam (Hà Lan). Khi đi, Bob mang theo khoảng 135.000 USD tiền mặt, hộ chiếu, bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội giả. Vì sao Bob phải bỏ trốn trong khi ông đã được Tòa án bang Texas tuyên trắng án cộng với bằng chứng ngoại phạm là chơi thể thao cùng các con vào thời điểm xảy ra án mạng? Trong bức thư để lại, Bob cho biết, các công tố viên không thèm đếm xỉa đến lời khai của ông về hung thủ thực sự của vụ án.

Theo Bob, hung thủ chính là em trai ông tên là Roger Angleton, người đã bỏ trốn sau khi sát hại Doris. Bob cho biết, Roger luôn tỏ ra ghen tỵ khi mọi thứ đều không bằng anh trai. Trong khi Roger không có việc làm ổn định, thì Bob kiếm được khoảng 1 triệu USD/năm. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi vào mùa hè năm 1990, Bob sa thải em trai sau chưa đầy 1 năm nhận làm trợ lý. Theo Bob giải thích, Roger tin rằng anh trai đã lừa gạt mình số tiền khoảng 200.000USD trong một vụ mua bán bất động sản, từ đó lập kế hoạch trả thù. Năm 1997, Roger gửi cho Bob bức thư đe dọa nếu không trả tiền sẽ làm ông đau đớn suốt phần còn lại của cuộc đời. 6 tuần sau, Doris bị sát hại.

Không lâu sau, Roger bị cảnh sát bắt giữ ở Las Vegas. Lúc đầu, Roger khai rằng đã được anh trai thuê sát hại chị dâu và hứa sẽ ra tòa làm chứng chống lại anh trai. Nhưng năm 1998, Roger khiến mọi người bất ngờ khi tự tử trong xà lim bằng một con dao lam. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, Roger khẳng định mình sát hại Doris và anh trai không liên quan gì đến vụ án mạng trên.

Về phần Bob, sau khi tới Hà Lan, ông đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ. Ngay lập tức, Mỹ đề nghị Chính phủ Hà Lan cho phép dẫn độ Bob về nước. Cuối cùng, phía Hà Lan đã đồng ý dẫn độ Bob về Mỹ để đối mặt với cáo buộc làm giả hộ chiếu và gian lận thuế chứ không phải tội giết người. Tháng 9-2004, Bob bị kết án 12 năm tù giam. Dự kiến Bob sẽ được thả vào năm 2014, khi đó con gái ông đã 30 tuổi.