- Nội dung Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ
- "Mẹ tôi vui khi Tổng thống Obama thăm Việt Nam"
- Nụ cười ấn tượng của Tổng thống Mỹ Obama tại Hà Nội

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Obama đến phố Lê Văn Hưu
Sau khoảng 40 phút, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời quán bún chả lên xe về khách sạn. Trước khi ra về, Tổng thống Mỹ đã vui vẻ vẫy tay chào người dân tại khu vực.
Chủ quán bún chả Hương Liên, 24 Lê Văn Hưu cho sẻ rằng, tự Tổng thống Mỹ cho biết ông đã biết đến thông tin về quán bún chả của bà là một quán ăn lâu đời, có tiếng ở Hà Nội. Bà Hương Liên bày tỏ bà và gia đình rất vinh dự khi Tổng thống Mỹ đến ăn tại cửa hàng. Tổng thống Mỹ sử dụng khu vực tầng 2 của nhà hàng, ông ăn 2 suất bún chả (mỗi suất giá 50 nghìn đồng) và mua thêm 4 suất mang về
Bà Hương Liên cho biết thêm, sau khi ăn Tổng thống Mỹ có chia sẻ với bà rằng, món ăn ngon, quán sạch sẽ. Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn quán đã phục vụ 1 món ăn ngon, thú vị. Chủ quán Hương Liên cũng cam kết rằng,sau sự kiện này quán bà sẽ không những không tăng giá mà sẽ cố gắng phục vụ nhân dân tốt hơn nữa
Chùm ảnh Tổng thống Mỹ Obama ăn bún chả Hà Nội:
Tổng thống Obama vẫy tay chào người dân hai bên, trước khi bước vào quán

Ông mặc sơ mi trắng, bước vào hàng bún chả nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội
Tổng thống Mỹ thân thiện bắt tay chủ quán, nhân viên
Quán bún chả với những xiên thịt nướng và nem rất bình dị, mang đặc trưng của Hà Nội
Sau khoảng 40 phút dùng bữa, ông Obama quay trở ra.
Tổng thống Mỹ Obama tươi cười vẫy chào người dân trước khi ra về
Chủ quán bún chả chia sẻ thông tin với báo giới, sau sự kiện đặc biệt đối với quán của mình
Nhiều người dân đổ đến quán bún chả, thăm hỏi, chia vui cùng chủ quán