“Tố điêu” để... tăng sức nặng

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ trình báo mất trộm 14kg vây cá mập và 1.800 USD tại nhà nghỉ Bảo Nguyệt, đường Giải Phóng, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết bất thường.

Ngày 31-5, CQĐT CAQ Hoàng Mai cho biết, đã tạm giữ 5 đối tượng cùng quê Nghệ An - Hà Tĩnh, liên quan đến vụ việc này gồm Trần Vĩnh Phong (SN 1981); Ngô Hải Tùng, Trần Duy Nhật, Trần Văn Dần (cùng SN 1984), và Trần Đình Huy (SN 1989). 

Như ANTĐ đưa tin, sáng 18-5, anh Nguyễn Bá Đức, trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An, đến CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai trình báo đêm 17-5, anh đến thuê phòng tại nhà nghỉ Bảo Nguyệt, sau đó bị kẻ gian lấy trộm chiếc va ly bên trong có 14kg vây cá mập và 1.800 USD.

Theo tường trình của Đức, khi ra Hà Nội, anh ta rủ thêm Trần Đình Huy, một người bạn từng đi lao động xuất khẩu, cho an toàn. Tại Hà Nội, Đức và Huy đã gặp thêm một số người đồng hương. Cả nhóm rủ nhau về nhà nghỉ Bảo Nguyệt thuê phòng.

Khoảng 1h ngày 18-5, Huy rủ Đức đi chơi. Đến khoảng 4h cùng ngày, khi quay về, Đức phát hiện bị mất trộm tài sản. Thực tế, trong va ly của Đức chỉ có 14kg vây cá mập. Song Đức đã khai vống lên có cả 1.800 USD với mục đích để cơ quan công an… sớm vào cuộc, tìm ra thủ phạm lấy trộm tài sản. Ngay khi nhận tin, CAP Hoàng Liệt phối hợp với Đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã vào cuộc, ghi lời khai của người bị hại và các nhân chứng. Lực lượng công an xác định được 2 nghi can của vụ trộm chính là 2 thành viên trong nhóm đi cùng anh Đức, là Ngô Hải Tùng và Trần Vĩnh Phong. Sau thời điểm xảy ra vụ trộm, 2 nghi can này đã biến mất khỏi nhà trọ.

Biết bị lực lượng công an truy tìm, ngày 24-5, Phong và Tùng đã đến CAQ Hoàng Mai đầu thú. Do biết Đức mang theo số vây cá mập có giá trị kinh tế cao, Phong bàn với Tùng, Dần, Nhật, Huy tìm cách lấy trộm. Các đối tượng thống nhất, Huy sẽ rủ Đức đi chơi để số còn lại sẽ vào tìm cách lấy trộm va ly đựng vây cá mập của Đức gửi ở quầy lễ tân. 

Ngô Hải Tùng được phân công trực tiếp lấy trộm chiếc va ly. Tuy nhiên, nhóm đồng hương này vẫn nghi kỵ lẫn nhau. Vì lo sợ Tùng sau khi lấy được tài sản sẽ bỏ trốn nên cả nhóm đã cử Phong đi “hộ tống” Tùng. Các đối tượng ở lại nhà nghỉ bàn bạc nhau sẽ khai thống nhất tại CQĐT để chứng minh sự ngoại phạm trong vụ trộm. Tuy nhiên, sự “biến mất” bất thường của Phong và Tùng vào thời điểm sau khi vụ trộm xảy ra đã khiến màn kịch mà nhóm trộm đặt ra bị hỏng. Sau khi lấy được số vây cá mập, Tùng và Phong chia nhau mỗi người một nửa mang đi bán. Tùng bán được hơn 10 triệu đồng; còn Phong bán được hơn 11 triệu đồng. Tổng số tiền này cũng khớp với giá trị thực của 14kg vây cá mập, vốn chưa quá 25 triệu đồng, song đã bị Nguyễn Bá Đức “vống” lên thành 84 triệu đồng.