Tình yêu trăng non

ANTĐ -Trước kia, khi đến với nhau, bố mẹ cũng đã yêu nhau tha thiết. Thế mà, bây giờ, khi phát hiện ra tình yêu của Thảo, mẹ lại cho điều đó thật là kinh khủng...

Tình yêu có xấu không mẹ?

Hôm đó, mẹ tình cờ phát hiện Thảo đang cặm cụi ngồi đan một chiếc khăn len. Thấy con gái chăm chỉ đột xuất, mẹ Thảo vui lắm. Mẹ còn tấm tắc cười mỉm, khen Thảo đúng là đã "đổi tính". Mẹ đinh ninh rằng Thảo đan khăn tặng bố.

Nhưng, vài tháng đã qua, cả khi hết sinh nhật bố, cũng không thấy quà của Thảo đâu. Rối Tùng đến nhà Thảo chơi. Vừa mở cổng, mẹ đã mắt tròn mắt dẹt khi thấy chiếc khăn len màu lông chuột đang đàng hoàng "ngự” trên cổ Tùng. Suốt buổi hôm đó, mẹ lượn như đèn cù trước mặt hai đứa, đôi mắt thì mang hình viên đạn. Lẽ ra, Tùng đã định ở lại nhà Thảo ăn cơm (bạn bè Thảo toàn thế mà) nhưng nhận thấy hình như sắp có "bão cấp 3" đổ tới nên Tùng... chuồn vội.

 
Ảnh minh hoạ

Quả nhiên, khi Tùng về rồi, mẹ đã nổi cáu. Mẹ thay đổi 360 độ, mắng Thảo hư thân, học không lo học tự dưng bày đặt đan len. Từng đó thời gian, lẽ ra Thảo đã có thể làm hết bao nhiêu bài toán, học thuộc bao nhiêu từ tiếng Anh. Rồi thì bố mẹ nuôi Thảo vất vả thế nào, bố yêu Thảo ra sao..., đã bao giờ Thảo tặng bố mẹ được thứ gì chưa. Thế mà mới hơi lơn lớn một tý đã lại đi đan khăn tặng một thằng con trai ất ơ.

Đến đây thì Thảo bó tay toàn tập với mẹ. Sao mẹ lại nói Tùng thế. Con quý Tùng thì có gì là xấu đâu mẹ? - Thảo hỏi

Ối con ơi, tuổi con bây giờ chỉ học và học thôi. Chưa học hết cấp 3 đã yêu đương. Yêu bây giờ người ta bảo con là không có giáo dục đấy - Mẹ lớn tiếng.

Thảo chỉ còn nước khóc tấm tức. Sao lại bảo là Thảo không có giáo dục. Trước kia, khi đến với nhau, bố mẹ cũng đã yêu nhau tha thiết. Thế mà bây giờ, khi phát hiện ra tình yêu của Thảo, mẹ lại cho điều đó thật là kinh khủng...

Bạn Duyên - học sinh một trường THCS cũng từng xung đột với mẹ vì mối tình đầu. Duyên rất quý một bạn trai trong lớp. Hai đứa thường đèo nhau đi xe đạp. Chỉ vậy thôi nhưng nghe phong phanh Thản - tên cậu con trai kia - quý Duyên hơn mức bình thường mẹ nổi giận lôi đình. Mẹ gọi Thản đến, mắng cho cậu ta một trận. Rồi mẹ cách ly Duyên và bạn, mẹ không cho Thản đến gần Duyên nữa. Duyên ấm ức kêu oan, nói là hai đứa chỉ quý nhau, mến nhau chứ không bao giờ nghĩ đến việc gì đó quá đà thì mẹ tuyên bố xanh rờn: Không thể tin được anh chị. Rồi mẹ bắn tin tới Thản: Nếu còn lơ mơ nữa thì mẹ sẽ tới nhà gặp bố mẹ Thản để mách tội. Từ chỗ thân thiết giờ đây Duyên và cậu bạn cùng lớp lại trở nên gượng gạo. Thản không còn thoải mái chơi cùng Duyên nữa vĩ sợ cái tiếng "dụ dỗ bạn gái" của mẹ Duyên đặt cho.

Đừng mắng chúng con

Xin mẹ đừng mắng chúng con như vậy - đó là điều Duyên rất muốn nói với mẹ. Duyên biết, yêu và cưới là hai việc khác nhau. Bây giờ, Duyên còn quá nhỏ để nghĩ tới việc lập gia đình với ai đó. Nhưng, chẳng lẽ, Duyên cũng không được phép rung động trước một bạn khác giới sao.

Thu Thủy từng suýt bỏ nhà khi bị mẹ "kỳ thị" với tình yêu của bạn. Biết con thích một cậu bạn cùng lớp, mẹ Thủy đã tới gặp cô giáo chủ nhiệm để cô đổi chỗ không cho "hai đứa ngồi cạnh nhau". Mẹ còn gọi điện cho bạn Thủy nhờ "cảnh giới cho bác" khiến cả lớp được dịp càng "chế" Thủy nhiều hơn. Chỉ từ một sự xao động rất riêng tư và với Thủy là thiêng liêng, giờ đây đã bị mẹ "vạch trần" và kể lể cho bàn dân thiến hạ biết. Rất may là lúc Thủy chuẩn bị lên tàu bỏ vào Nam với ông bà nội thì mẹ phát hiện ra, tới đón Thủy kịp thời. Tối đó, hai mẹ con nói chuyện rất khuya, mẹ đã xin lỗi Thủy vì ứng xử không khéo.

Cũng vì bị mẹ cấm cản mà Thảo càng quyết tâm yêu Tùng. Thảo càng coi Tùng là số một. Trong mắt Thảo, chỉ có Tùng là người yêu Thảo, quý Thảo nhất. "Bình thường, mẹ sẽ là người để mình tâm sự, hỏi ý kiến. Nhưng, giờ thì không. Mẹ sẽ không bao giờ biết mình đang nghĩ gì nữa", Thảo tuyên bố.

Mẹ hãy tôn trọng mình và tôn trọng cả những rung động đầu đời của chúng mình nữa - đó là điều mà các teen mong muốn. Thay vì cấm cản, làm um lên và đổ cho tình yêu của các bạn những điều tiếng xấu, mẹ hãy bình tĩnh, giúp cho teen hiểu mặt được và chưa được của tình yêu đầu đời. Mẹ dạy cho teen biết phải làm gì để tình yêu ấy mãi đẹp và trong sáng.

Tình yêu đầu đời - còn non nớt - nên rất cần được mẹ tôn trọng, chỉ đường. Mẹ đừng đẩy các còn đi xa mình mà ngược lại, hãy đến gần với teen, mẹ nhé.