Tin thầy bói, xin "bề trên" để đào được "bình vàng" (Bài 2)

ANTĐ - Liên lạc với "nhà tiên tri" xin “bề trên” cho bán “bình vàng” không thành, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, vợ chồng ông Phú, bà Thoa đem 3 bình kim loại trên ra tiệm vàng thử mới hay đó là bình hoa bằng đồng đang bày bán nhan nhản ngoài chợ.

Sau lần lừa đầu tiên, “nhà tiên tri” Nguyễn Đình Thi (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) được vợ chồng ông Phú đưa cho 127 triệu đồng tiêu xài với danh nghĩa là mua lễ cúng vái, tạ ơn “bề trên”. Chưa thỏa lòng tham của một gã cờ bạc lưu manh chuyện sống bằng lừa lọc, bói toán, chỉ ít ngày sau với thủ đoạn trên y lại hai lần đào lên 2 bình kim loại màu vàng nặng khoảng 2,8kg cho vợ chồng ông Phú.

Lần này vợ chồng ông Phú đã tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tiên đoán của Thi nên không còn lấy mẫu hai lọ vừa đào được đem ra tiệm vàng thử như lần trước nữa mà giấu kỹ vào nhà. Để chắc chắn hơn, vợ chồng ông Phú còn thay nhau ở nhà canh gác “của quý” vì sợ kẻ xấu hay chuyện đột nhập vào nhà lấy trộm.

Mô tả ảnh.

Vì tin vào thần linh, bói toán mà gia đình ông Phú nay bị tan cửa, nát nhà, vợ chồng con cái ly tán mỗi người một nơi

Sau lần này, vợ chồng bà Thoa lại phải đi vay nóng với lãi suất cao để đưa cho Thi 460 triệu đồng vì bị gã dọa nếu không đáp lễ “bề trên” một cách xứng đáng thì rất dễ xảy ra những vụ tai ương đáng tiếc, có thể dẫn đến mất mạng. Vì quá mê tín nên ông Phú, bà Thoa coi lời Thi nói là lời của thần thánh linh thiêng phải chấp hành.

Những chỉ được vài tuần sau, Thi gọi điện cho vợ chồng bà Thoa trình bày vì cố gắng đào “bình vàng” lên cho gia đình ông bà mà nay vợ y gây tai nạn chết người ở Hà Nội, rất cần một khoảng tiền lớn để bồi thường cho gia đình nạn nhân và để điều trị. Y vận động vợ chồng bà Thoa tiếp tục đi vay nóng cho y 480 triệu đồng nữa, sau Rằm tháng Tám (năm 2011) “bề trên” sẽ cho bán cả 3 “bình vàng”, khi đó sẽ có tha hồ tiền để tiêu xài, không còn phải lo lắng gì chuyện tiền bạc nữa.

Để củng cố niềm tin cho "thân chủ", Thi đã thuê một gã đóng giả làm người mua bán đồ cổ vào trả 2 trong số 3 bình với giá 2,9 tỷ đồng. Mặc dù rất muốn bán “bình vàng” để lấy tiền trả số nợ hơn 1 tỷ đã vay nóng đưa cho Thi nhưng nhớ lời “nhà tiên tri” căn dặn nên vợ chồng ông Phú đã từ chối bán vì chưa qua ngày Rằm tháng Tám.

Qua ngày Rằm, trước khi đem “bình vàng” đi bán, để tỏ lòng thành với “nhà tiên tri” , vợ chồng ông Phú gọi điện hỏi lại nhưng số thuê bao của Thi không còn liên lạc được nữa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, vợ chồng ông Phú tức tốc đem cả 3 bình kim loại đào được ở vườn ra tiệm vàng thử. Cả hai vợ chồng té xỉu khi chủ tiệm vàng cho biết đây là bình đồng.

Khi biết vợ chồng ông Phú bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng, chủ nợ trước đó đã cho bà Thoa vay nóng với lãi suất “cắt cổ” lập tức đến yêu cầu ông bà phải viết giấy chuyển nhượng lại 9 sào đất cà phê cùng căn nhà mà gia đình bà Thoa đang sinh sống. Bị chủ nợ lấy cả đất lẫn nhà nhưng vợ chồng ông Phú vẫn còn nợ trên 350 triệu đồng.

Mô tả ảnh.

Những giọt nước mắt muộn màng của "nhà tiên tri" Nguyễn Đình Thi bên vợ hiền, con ngoan tại tòa

Tan cửa nát nhà, không còn nơi ở, vợ chồng ông Phú đành gửi con ăn nhờ, ở đợ dưới tình thương của một người hàng xóm. Riêng hai vợ chồng ông bà phải lặn lội khắp nơi tha phương cầu thực, làm thuê gửi tiền về nuôi hai con nhỏ ăn học. 

Về phía Nguyễn Đình Thi, sau khi lừa đảo, chiếm đoạn trên 1 tỷ đồng của vợ chồng ông Phú y đã cao chạy xa bay, trốn sang huyện Đắk Song (Đắk Nông), ung dung sống cùng một người tình trẻ.

Biết Thi đang lẫn trốn ở Đắk Nông, ông Phú đã vay mượn tiền tìm đến chỗ ở gặp Thi xin y trả lại số tiền trên để gia đình chuộc lại nhà cửa, ruộng vườn. Thi bảo sẽ trả lại tiền cho vợ chồng ông Phú nhưng gã chỉ hứa suông.

Vào thàng 12/2011, trong một lần về thăm ba mẹ ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Nguyễn Đình Thi đã bị cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng bắt gọn.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 28/6, Nguyễn Đình Thi tỏ ra rất ăn năn hối lỗi, những giọt nước mắt muộn màng bên 3 đứa con ngoan cùng người vợ hiền không thể giúp y chuộc được tội lỗi.

Thi đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng kết tội 15 năm tù, buộc Thi phải tra lại cho gia đình nạn nhân 1,67 tỷ đồng mà y đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trước đó.