Tiền mất, mạng bất an

ANTĐ - Không hiểu sao mấy tháng nay xảy ra hàng loạt vụ người bệnh mất oan hàng chục triệu đồng trong các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, mà vẫn mang bệnh tật, thậm chí còn mất mạng.

- Dân mình vốn nhẹ dạ, cả tin. Hầu hết các phòng khám Trung Quốc đều quảng cáo, nào là “tiên tiến nhất, hiện đại nhất”. Điều trị những bệnh mãn tính, bệnh khó nói, khó chữa “chỉ một lần duy nhất”, mà “không tái phát” và “không đau, không chảy máu”. Y học cổ truyền Trung Quốc do chính bác sĩ Trung Quốc điều trị bằng phương pháp Trung - Tây y kết hợp, thì ai chẳng tin… sái cổ.

- Nghe nói bác sĩ “chui” nhiều lắm. Họ “chui nấp” trong những chiếc áo blouse trắng do chính người Việt mình khoác cho trong những phòng khám núp bóng danh nghĩa Việt Nam.

- Tinh vi, khôn ranh, thâm hiểm thật. Hèn nào, nhiều vụ như ở phòng khám Maria, khi kiểm tra, thanh tra vào cuộc mới “phát hiện” ra những bác sĩ “chui lủi”. Họ chui vào nhà mình, chui vào nơi chữa bệnh cứu người, chẳng lẽ mình không biết gì?

- Ông còn nhớ bộ phim “Đơn giản tôi là Maria” không? Đơn giản là họ xin giấy phép sử dụng lao động người nước ngoài, rồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tế. Hơn thế còn được phép quảng cáo rất “kêu” những bệnh mà ngay cả giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước chưa dám chắc chữa khỏi 100% như bệnh trĩ, hiếm muộn, phụ khoa, nam khoa.

- Chết thật! Sức khỏe, tính mạng con người chứ đâu phải khai thác khoáng sản hay nuôi cá lồng mà dễ dãi cho phép như vậy. Chắc là ngành y tế phải nắm chuyện này chứ?

- Nắm đằng lưỡi! Cho dù chính các ông ấy cấp phép! Thế nhưng trên dễ dãi, dưới lại càng dễ hơn. Ở dưới cùng chỉ chết dân. Tiền mất, tật mang, mạng bất an, mà còn mất mạng oan.

- Đừng đổ tại dân mà tội nghiệp. Vào bệnh viện công thì chầu chực, phong bì lót tay cũng quá tội. Cứ nghĩ rằng mất tiền triệu, được bác sĩ Trung Quốc chữa trị, ai ngờ…