Thua lô đề, đi cướp

ANTĐ - Nợ chồng nợ vì thua lô đề, hàng ngày lại phải cõng thêm tiền trả lãi cao, Nguyễn Văn Luyện đã mang theo dao để đi cướp...  

Ngày 10-7, Công an huyện Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết đang tạm giam và lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Luyện về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Luyện, 25 tuổi, trú tại xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên liên tục thua lô đề. Con bạc khát nước này đã vay tiền để tiếp tục chơi lô đề hòng gỡ lại số tiền đã thua.

Nhưng, càng gỡ thì Luyện càng thua. Số tiền vay đã lến đến 10 triệu đồng, cộng với việc hàng ngày phải trả lãi 100.000 đồng, khiến Luyện càng chồng chất nợ.

Vì vậy, Nguyễn Văn Luyện mượn xe của người nhà rồi giấu dao trong người đi đến một cửa hàng tạp hoá trên QL3, ở  thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên. Tại đây, Luyện giả vờ vào mua 1 chai nước để quan sát bên trong ngôi nhà.

Lúc đó cửa hàng này chỉ có mỗi chị Lê Thị Nghì là chủ quán, nên Luyện quyết định hành động. Khi hắn định ra tay với chị Nghì, thì chị Lê Thị Tình là chị gái của chị Nghì đi đến. Luyện liền cầm dao đe dọa yêu cầu hai chị đưa tiền cho hắn.

Chị Nghì vội hô cướp. Còn chị Tình liền cần điện thoại để gọi, thì bị tên Luyện đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, tên Luyện tiếp tục cầm dao đâm chị Nghì, nhưng chị Nghì đã dùng chiếc ghế  đỡ, nên chỉ bị thương nhẹ.

Nghe tiếng hô cướp từ phía gia đình chị Nghì, một số người dân quanh đó đã nhanh chóng chạy đến, bao vây bắt gọn tên Nguyễn Văn Luyện, giao cho cơ quan công an.