TP.HCM:

Thua độ bóng đá, chủ tiệm photo giết cô giáo bỏ bao xác rắn phi tang

ANTĐ - Chỉ vì mải mê banh bóng, vì ham chơi biếng làm mà Tú đã gây tội ác tày trời để rồi phải trả giá quá đắt cho tội ác của mình.

Ngày 16/10, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tú (SN 1988, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) mức án tử hình cho 3 tội “giết người”, “cướp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sát thủ giết cô giáo bỏ bao xốp thẫn thờ trong giờ nghị án

Theo bản án sơ thẩm, sau vài lần tiếp xúc với chị Trần Lê Hy A (SN 1981, là giáo viên tại quận 3, TP.HCM) đến tiệm photocopy cùa mình để sao chép giấy tờ, Tú để ý thấy cô gái đeo nhiều trang sức, thường đi một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản lấy tiền trang trải nợ nần do thua độ bóng đá. Sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết, ngày 21/4/2010, Tú điện thoại gọi chị Hy A đến lấy danh thiếp đã đặt.

Chiều hôm đó, cô giáo trẻ đi xe đến nơi hẹn không một chút nghi ngờ. Trong lúc Hy A đang kiểm tra danh thiếp thì gã trai lẳng lặng đóng cửa tiệm rồi từ đằng sau tiến đến khống chế cô giáo. Sau khi trói, bịt miệng nạn nhân, gã dắt xe của Hy A vào nhà và lục tìm tài sản. Lấy được toàn bộ nữ trang, 1 triệu đồng trong cốp xe cùng thẻ ATM, tên này đã đánh đập bắt cô giáo tra hỏi mật mã thẻ ATM. Mặc nạn nhân van xin tha chết, gã vẫn lạnh lùng đánh mạnh vào gáy khiến chị Hy A bất tỉnh rồi kéo vào nhà vệ sinh.

Tiếp đó gã ung dung đến máy ATM rút hết số tiền trong thẻ rồi quay về tiệm. Đến nơi, thấy Hy A dần tỉnh lại, Tú tính dùng băng keo dán miệng cô giáo thì lúc này ngoài đường có người dừng xe nghe điện thoại. Nhân lúc gã không để ý, cô giáo vùng chạy ra cửa kêu cứu nhưng bị Tú nhanh tay chụp lại và lấy dây điện đã chuẩn bị xiết cổ chị Hy A cho đến khi bất động. Với quyết tâm giết chết nạn nhân, Tú tạt nước và dùng điện chích vào người Hy A để cô này chết hẳn. Sau đó gã đi mua một bao tải lớn về, bỏ thi thể nạn nhân vào và chèn thêm gối, nệm để tránh nghi ngờ rồi thuê xe ba gác chở đến quán cà phê gần Cá sấu hoa cà (quận Thủ Đức) phi tang.

Lê chân xiềng xích cùng đôi mắt đỏ hoe, dáo dác tìm người thân khi phiên tòa kết thúc

Đã chuẩn bị trước kế hoạch, 4 ngày sau, Tú bán toàn bộ tài sản cướp được rồi thanh toán tiền thuê nhà, trả hết nợ nần. Gã mượn giấy tờ tùy thân của một người bạn mua vé máy bay trốn ra Bắc. Được một thời gian, gã lấy tên Nguyễn Anh Tuấn rồi lên mạng tìm các cô gái nhẹ dạ lừa lấy tài sản. Lưới trời lồng lộng, sau 10 ngày gây án, Tú bị công an Hà Nội bắt giữ và truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, tên này vẫn khăng khăng khai tên Nguyễn Anh Tuấn mà không hé lộ bất cứ hành vi phạm tội trước đó. Chỉ đến khi công an đưa hình ảnh truy nã, gã mới thừa nhận cái chết của cô giáo trong bao tải tại TP.HCM do mình gây ra.

Nhận định hành vi của bị cáo là dã man, mất hết tính người, ngày 26/4/2012, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú bản án tử hình với 3 tội danh như cáo trạng đã kết. Cho rằng bản án dành cho mình là quá nặng, Tú đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, Nguyễn Hữu Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên gã trai trẻ cho rằng khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Tú đã dùng diện để “kích tim” hy vọng cứu sống Hy A. Khi biết cô giáo đã chết, Tú rất hối hận nên tìm cách đưa xác nạn nhân đến khu vực gần nhà cô giáo này để gia đình cô sớm phát hiện mà mai táng. Nhận định những lời khai của Tú không có căn cứ, đồng thời bị cáo không đưa thêm chứng cứ nào mới nên HĐXX Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Đứng sau vành móng ngựa, Tú đờ đẫn đến độ không thể tra tay vào còng khi bản án tử hình đã được ấn định. Lê đôi chân xiềng xích từng bước nặng nề, sát thủ máu lạnh quệt giọt nước mắt hối hận muộn màng.