Thưa bố kính yêu !

ANTĐ - Hôm nay, đọc lá đơn bố viết hồi đầu tháng 5, tình nguyện ra biển đảo tham gia xua đuổi người Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam, con mới thực sự tin là giờ này bố đang trên biển khơi xa xôi. Mẹ đã nói với con điều này, nhưng mồng 1- 6 vừa rồi, quà bố gửi vẫn ghi hòm thư đi từ thành phố Đà Nằng, nên con nghĩ mẹ chỉ nói đùa với chúng con thôi. Bố ơi, con nhớ bố và tự hào về bố lắm ! Nếu con đã lớn, con cũng xung phong ra biển làm nhiệm vụ cùng bố. Biết bố đang lênh đênh trên sóng nước biển khơi, con viết thư này gửi Báo An ninh Thủ đô, mong sao bố có dịp đọc dòng tâm sự của con.

Bố ơi, làm nhiệm vụ ngoài biển chắc khó khăn, vất vả, thiếu thốn lắm bố nhỉ? Trên biển cả mênh mông chỉ toàn là sóng nước như thế chắc buồn lắm… Dạo này thời tiết nóng nực, bố và đồng đội của bố có mệt lắm không? Nước ngọt thiếu thốn thì lấy gì mà tắm hả bố? Con xem tivi thấy tàu Trung Quốc cứ điên cuồn lao vào tàu kiểm ngư cửa ta như vậy mà ức quá! Tàu cảnh sát của bố chắc chưa bị chúng dung vòi rồng phun nước tấn công chứ? Thật tức quá đi thôi bố ạ! Sau này, lớn lên, chắc chắn con sẽ xung phong vào bộ đội để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Bố ơi, món quà bố gửi ngày 1- 6, hai chị em con thích lắm. Con búp bê bằng san hô trông rất ngỗ nghĩnh bố ạ. Sao búp bê cũng cầm súng hả bố? Ừ, phải rồi, lúc đất nước có chiến tranh, ai chẳng phải cầm súng để bảo vệ Tổ quốc bố nhỉ? Bố tự làm tặng chị em  con phải không? Chị Nhung thì rất thích chiếc tàu thuỷ mô hình bố tặng. Chị đặt nó trang trọng trong tủ kính ở phòng khách và kết thêm mấy bóng đèn nháy sáng trưng suốt ngày đêm…

Bố kính mến! 

Hai chị em chúng con đã nghỉ hè cả rồi. Chúng con đều là học sinh giỏi cả bố ạ. Điểm trung bình của chị Nhung đạt gần 9,0 bố ạ. Điểm thi cuối năm của con thì tất cả đều 10. Thế là năm nay bố phải thất hứa với chúng con rồi đấy nhé? Bố bảo, nếu các con đạt học sinh giỏi sẽ cho cả nhà vào Đà Nằng chơi với bố, rồi đi Nha Trang tắm biển… vậy mà giờ này bố đang lênh đênh trên biển?… À, cuối tuần này mẹ sẽ đưa các con con về chơi với ông bà ngoại một vài tuần, bố ạ? Nghỉ hè được về với ông bà, chúng con thích lắm bố ạ. Chú Hữu bảo, sẽ cho các con đi tắm biển ở đảo Cát Bà một vài ngày? Nghe nói được đi tắm biển, hai chị em con vui lắm…Có điều, con thấy thương mẹ quá. Bố đi vắng, một mình mẹ lo toan bao việc, vất vả quả? Hai chị em con cũng đã làm được một số việc nhà nhưng mẹ chắng để các con làm. Mẹ bảo các con cứ lo học cho giỏi, nghe lới bố mẹ và thương yêu nhau là được rồi. À, mẹ vừa mới được thăng chức đấy bố ạ. Mẹ bảo, chỉ là chút tiến bộ nho nhỏ thôi, sao sánh bằng sự hy sinh, cống hiến của bố ngoài biển đảo; mẹ nói con đừng cho bố biết nhưng con vẫn cứ muốn báo tin cho bố. Bố nhớ gửi thư chúc mừng mẹ ngay bố nhé. Cả nhà mình cùng thi đua phấn đấu phải không bố? Gia đình gắn bó, cả nước một lòng thì có thể đánh thắng nọi kẻ thủ xâm lược phải không bố? Nếu có thời gian, bố nhớ viết thư cho mẹ và chúng con, bố nhé. Bổ hãy kể về biển đảo và công việc của cảnh sát biển cho chúng con nghe nhé! 

Xin tạm biệt bố! Con gửi bố nhiều cái hôn nhung nhớ! Yêu bố nhiều!

Con gái yêu của bố Hoàng Ngân Hà

(Trích thư của cháu Hoàng Ngân Hà, lớp 5E, trường Tiểu học Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2014