Thông cảm với... độc quyền

(ANTĐ) - Trùm Sò lắc đầu: - Chơi với độc quyền thời kinh tế thị trường khó thật.

Thông cảm với... độc quyền

(ANTĐ) - Trùm Sò lắc đầu: - Chơi với độc quyền thời kinh tế thị trường khó thật.

Ốc: - Bác Trùm định nói về giá điện à?

Trùm Sò: - Điện nói mãi rồi… không ăn thua, đây là tôi nói giá xăng.

- Giảm rồi, những… 500đ/lít. Thị Hến bĩu môi.

Nghêu: - Có tăng, có giảm là theo cơ chế thị trường rồi. Các người còn muốn gì?

Trùm Sò: - Muốn giảm nữa. Lúc tăng, giá nhảy từ 15.000đ/lít lên 17.000đ/lít rồi… nhảy một phát lên 19.000đ/lít. Toàn là cú nhảy 2.000đ/lượt. Bây giờ… nhảy lùi có 500đ/lít.

Ốc: - Lùi ít thế gọi là… nhón chân bước lùi, không gọi là nhảy được.

Hến: - Các bác hay bị bệnh… soi. Giao cho buôn bán xăng dầu xem có làm nổi không. Lui người ta lỗ… chổng vó lên, sao các bác không thông cảm.

Trùm Sò: - Thông cảm chứ. Cho nên giá tăng thế có ai kêu đâu. Mà không thông không được. Toàn bộ các cửa hàng đều giá thế. Mua hay không thì… mặc kệ.

Ốc: - Em thu nhập một tháng 1,7 triệu đồng, tương đương 100 USD. Giá xăng 16.500đ/lít tương đương 1 USD. Thằng bạn Mỹ của em ở Cali, lương nó 2.000 USD/tháng, nay nước nó giảm giá xăng chỉ còn tương đương 14.000VND/lít. Thế là về giá xăng em đã… vượt nó. Sướng chưa!

Nghêu: - Xin chú Ốc đừng so sánh, khập khiễng lắm. Chú phải thông cảm, các doanh nghiệp của ta phải bán giá cao, chưa lùi được vì hàng nhập từ hồi dầu thô 140 USD/thùng.

Ốc: - Bác suốt ngày được em cõng. Có mất xu nào cho tiền xăng đâu mà chả… thông cảm. Xăng dầu giảm giá còn có tác dụng to lớn tác động đến các loại mặt hàng khác giảm. Đúng với lộ trình và mong muốn của Chính phủ và nhân dân.

Hến: - Bớt lý sự đi các… bố ơi. Em chỉ thấy bất bình thường là giá xăng dầu đã được thả nổi. Kinh doanh xăng dầu cũng có nhiều đầu mối. Thế mà giá bán “đoàn kết” đến không ngờ, thống nhất giá đến… mức tuyệt đối. Thế này thì phải gọi là… sức nặng độc quyền vẫn còn… nặng lắm.

Đào Cốc Lục Tiên