Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

ANTĐ - Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chiều  qua tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, nhiều đại biểu đề nghị nên mở rộng thêm các đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là các đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ, hoặc làm công việc cố định có hợp đồng từ  1-3 tháng.
Chạnh lòng lao động cuối năm

Chạnh lòng lao động cuối năm

ANTĐ - Cuối năm thường là thời điểm nhiều người háo hức với những ngày nghỉ dài để thăm hỏi người thân và khoản thưởng Tết để mua sắm nhiều hơn ngày thường một chút, đi chơi hay tiết kiệm. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi kinh tế lâm vào khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu đã đẩy một phần áp lực lớn lên người lao động.

Lao động thời vụ: Cuối năm, gia tăng tai nạn

Lao động thời vụ: Cuối năm, gia tăng tai nạn

ANTĐ - Vào thời điểm cuối năm, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều sôi động hơn để đáp ứng kịp tiến độ hay đơn đặt hàng. Vì thế, ngoài việc tăng ca, tăng kíp, rất nhiều doanh nghiệp phải sử dụng thêm lao động bổ sung, chủ yếu là lao động thời vụ, nông nhàn, không qua đào tạo nghề khiến nguy cơ mất an toàn lao động rất lớn.
Lao động tự do bị “thả nổi”?

Lao động tự do bị “thả nổi”?

ANTĐ - Trao đổi với báo chí, ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng Vệ sinh an toàn lao động - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, Sở chưa thể thống kê hết lượng lao động tự do đang có mặt tại Thủ đô. Trên toàn thành phố cũng chưa hề có cơ quan nào chính thức chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và huấn luyện những kỹ năng cần thiết về an toàn lao động cho nhóm đối tượng kể trên. 
Lao động tự do: An toàn bị xem thường

Lao động tự do: An toàn bị xem thường

ANTĐ - Không hợp đồng lao động, không bảo hiểm y tế, không được tập huấn các kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn lao động, ngay thiết bị bảo hộ lao động cũng không có…, việc đảm bảo an toàn lao động đối với các lao động tự do trở thành một thứ xa xỉ. Vụ 6 công nhân tử vong tại đám cháy trong Zone 9 mới đây chỉ là một trong những hệ quả tất yếu của thực trạng này.

Bịt ngay lỗ hổng "công ích"

Bịt ngay lỗ hổng "công ích"

ANTĐ - Sau thông tin 4 công ty Nhà nước thuộc khối công ích chi lương lãnh đạo tiền tỷ đang gây ngỡ ngàng và bất bình, dư luận đang nóng lên trước việc TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra quỹ tiền lương và phân phối lương của 53 doanh nghiệp công ích 100% vốn Nhà nước trên địa bàn đã phát hiện ra nhiều lỗ hổng thu chi. 
Cứ dính đến chữ “công”

Cứ dính đến chữ “công”

ANTĐ - Có những thông tin không thể diễn tả bằng những từ ngữ thông thường như giật mình, bàng hoàng, bức xúc, gây sốc… như thông tin lương của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM là 2,6 tỷ đồng/năm. 
 “Tiền của công, vào túi ông”

“Tiền của công, vào túi ông”

ANTĐ - Chị Nguyễn Hương Thảo (24 tuổi, trú tại Cảm Hội, Hà Nội) ngỡ ngàng khi đọc thông tin lương giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh là 2,6 tỉ đồng/năm, trong khi người lao động lại bị tước đoạt nhiều quyền lợi trong thời gian dài.
CPI cả nước tăng 0,27%

CPI cả nước tăng 0,27%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2013 tăng 0,27% so với tháng trước. 
Việc làm Tết: Giá cao, cầu giảm

Việc làm Tết: Giá cao, cầu giảm

ANTĐ - Đang vào thời điểm chốt cung và cầu các công việc thời vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù nhu cầu người đi làm cũng như người sử dụng đều khá cao, nhưng do mức giá được đẩy lên cao nên không phải lúc nào cung và cầu cũng gặp được nhau.

Những “chiêu” ép nhân viên nghỉ việc

Những “chiêu” ép nhân viên nghỉ việc

ANTĐ - Thời gian qua, người lao động xôn xao khi thấy trên một số diễn đàn xuất hiện bức thư của nhóm người tự nhận là nhân viên của công ty N. Họ khẳng định mình đã bị ép viết đơn xin nghỉ việc. Theo bức thư này, để mời gọi nhân viên về làm, công ty N đã đưa ra những mức lương hấp dẫn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, do làm ăn thua lỗ, lãnh đạo công ty lại tìm đủ mọi cách để ép người lao động tự viết đơn xin nghỉ việc. 
CPI Hà Nội tăng 0,22%

CPI Hà Nội tăng 0,22%

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Hà Nội tăng 0,22% so với tháng trước. 
Bát nháo vận tải xe khách: Mầm họa tai nạn giao thông

Bát nháo vận tải xe khách: Mầm họa tai nạn giao thông

ANTĐ - Từ đầu năm 2012 đến nay, TNGT đã giảm so với nhiều năm trước, nhưng vẫn còn đến gần 7.000 người chết, hơn 25.000 người bị thương. “Tại sao TNGT vẫn mãi nghiêm trọng như vậy?”, lời giải cho câu hỏi này đã qua bao năm mà chưa có đáp án.

Tìm lối thoát cho nghề giúp việc

Tìm lối thoát cho nghề giúp việc

ANTĐ - Trong thời gian tới, lần đầu tiên tại nước ta, giúp việc gia đình (thường gọi là ô sin) sẽ chính thức được luật hóa thành một nghề trong xã hội. Đây là quy định hết sức cần thiết trong bối cảnh những người làm giúp việc gia đình hiện nay chưa được nhìn nhận đúng vai trò và thường xuyên phải đối mặt với mối nguy bị bạo hành, quấy rối tình dục, miệt thị…

Chất lượng bánh trung thu: Một dấu hỏi lớn

Chất lượng bánh trung thu: Một dấu hỏi lớn

ANTĐ - Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng bắt đầu từ rằm tháng bảy thị trường bánh Trung thu đã khá nhộn nhịp. Tuy nhiên năm nào cũng vậy, vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm nhất vẫn là chất lượng bánh và sự an toàn thực phẩm có đảm bảo hay không khi các sản phẩm không rõ nguồn gốc, các hóa chất độc hại để chế biến lẫn nguyên liệu làm nhân quá hạn sử dụng… vẫn được bán len lỏi trên thị trường. Đây vẫn là một dấu hỏi lớn khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. 
Mùa Euro: Xếp hàng đi... cầm đồ

Mùa Euro: Xếp hàng đi... cầm đồ

ANTĐ - Giải bóng đá các quốc gia châu Âu Euro 2012 đang đi vào thời điểm gay cấn và căng thẳng nhất thì cũng là “mùa” làm ăn kiếm chác của những cửa hiệu cầm đồ. Từ những đồ vật có giá trị nhỏ như điện thoại, laptop… cho đến xe máy, ôtô; nhà đất… đều được các “con nghiện” cá độ mang đi cầm đồ để “nướng” vào vận đỏ đen. Các con phố cầm đồ luôn chật cứng xe máy, thậm chí dân chơi bóng còn phải xếp hàng chờ đến lượt cầm đồ.
Bánh làng nghề teo tóp

Bánh làng nghề teo tóp

ANTĐ - Mấy năm nay cứ vào dịp Trung thu, anh Nguyễn Văn Lập, 38 tuổi (ở Hà Đông, Hà Nội) lại lặn lội tìm đến một cửa hàng quen trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) mua mấy hộp bánh Trung thu mang về quê làm quà.