Thiếu phụ bị "phi công trẻ" sát hại trên giường

(ANTĐ) - Nhân viên khách sạn 447 (28 đường Rạch Bùng Binh, P10, Q.3, TP.HCM) kinh hoàng phát hiện 1 người phụ nữ nằm chết trong phòng 201.

Người phụ nữ bị phát hiện chết lõa thể trong khách sạn ở Q.3, TP.HCM và sau 10h gây án kẻ thủ ác ra đầu thú tại cơ quan công an.

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Huỳnh Tấn Thành (SN 1977, ngụ Q.10, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Hung thủ Huỳnh Tấn Thành
Hung thủ Huỳnh Tấn Thành

Bước đầu tại cơ quan công an, Thành khai nhận chính là hung thủ ra tay sát hại dã man người tình của mình, là bà Phan Thúy H. (SN 1967, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 20/6, nhân viên khách sạn 447 (tại địa chỉ số 28 đường Rạch Bùng Binh, P10, Q.3, TP.HCM) đã kinh hoàng khi phát hiện 1 người phụ nữ nằm chết trong phòng 201 của khách sạn.

Vụ việc được nhanh chóng cấp báo công an địa phương. 

Khám nghiệm hiện trường, cho thấy bà H. tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, không mảnh vải che thân, trên bàn của phòng 201 có 1 con dao Thái Lan.

Ngoài ra, hiện trường không có gì xáo trộn, tài sản của nạn nhân vẫn còn chiếc túi xách bên trong chứa 7 ĐTDĐ và 11 sim card điện thoại. Đặc biệt tại hiện trường, cơ quan công an còn tìm thấy 1 lá đơn xin việc đứng tên Huỳnh Tấn Thành.

Làm việc với điều tra viên, tiếp tân của khách sạn khai báo, đêm 19/6, một thanh niên chở 1 phụ nữ trên xe Attila đến thuê phòng để nghỉ qua đêm.

Khi xuất trình giấy tờ, người đàn ông đưa giấy CMND mang tên Hồ T. (SN 1964, ngụ Q.11, TP.HCM), còn người phụ nữ không trình giấy tờ. Khoảng 9h sáng 20/6, người đàn ông xuống tiếp tân mượn dao rồi quay lại lên phòng.

Chừng 20 phút sau, người đàn ông xuống quầy tiếp tân khách sạn mượn lại giấy CMND để ra ngoài mua đồ. Tuy nhiên, tiếp tân khách sạn đưa nhầm giấy CMND của 1 người khác.

Người đàn ông đã gửi lại 1 điện thoại hiệu Nokia cho một tiếp tân khách sạn, rồi lấy xe Attila bỏ đi. Đến trưa, vì không thấy khách trả phòng nên tiếp tân khách sạn kiểm tra thì phát hiện vụ án mạng kinh hoàng.

Điều đáng nói là trong quá trình cơ quan công an đang thụ lý điều tra vụ án, truy xét thủ phạm thì bất ngờ Huỳnh Tấn Thành đến cơ quan công an địa phương đấu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, CMND mang tên Hồ T. là do Thành nhặt được cách đây mấy năm, nay mới có dịp sử dụng

Theo lời khai thì Thành quen biết với bà H. cách đây vài tháng khi ghé vào tiệm kinh doanh ĐTDĐ của bà ở Q.Gò Vấp mua sim card điện thoại. Thấy bà chủ nhan sắc mặn mà, lại đã li dị chồng nên Thành buông lời chọc ghẹo và không ngờ... “dính”.

Sau đó, 2 người có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thành khai báo, trong thời gian này, bà H. liên tục yêu cầu Thành về sống chung với bà tại Q.Gò Vấp nhưng Thành không đồng ý.

Theo đó, chiều 19/6, bà H. rủ Thành đến nhà hát Bến Thành (Q.1) để chơi. Thành than vãn hết tiền thì bà H. nhắn tin sẽ cho tiền để xài. Thành đi xe ôm đến gặp và điều khiển xe Attila của bà H. để chở người phụ nữ này đi chơi.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Sau khi nhậu say tại một quán nhậu ở Q.Phú Nhuận, Thành chở bà H. đến khách sạn 447 để nghỉ ngơi. Tại đây, trong lúc nằm bên nhau, bà H tiếp tục yêu cầu Thành chuyển về chung sống nhưng Thành lại không đồng ý nên dẫn đến cự cãi to tiếng.

Thậm chí, Thành còn dọa sẽ giết bà H., nhưng người phụ nữ này thách thức và Thành im lặng đi ngủ.

9h sáng 20/6, khi thức giấc, nhớ lại trận cãi vã nên Thành xuống mượn tiếp tân con dao Thái Lan. Khi bà H. đang ngủ say thì Thành xông vào đâm 1 nhát ở đùi. Bà H. tỉnh giấc kêu cứu thì Thành đè lên người bóp cổ đến chết rồi lấy xe Attila rời khách sạn.

Tuy nhiên, khi về nhà Thành không qua mắt được người cha ruột khi tìm cách tẩy xóa vết máu, vết trầy xước trên người. Người cha này gặng hỏi, cuối cùng Thành thú nhận sự thật và được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú sau đúng 10h gây ra vụ án mạng.