Thầy tướng cũng bó tay

ANTĐ - Hỏi thật nhé, ông có tin vào tướng số, tử vi, bói toán không?

- Đã bước sang bên kia dốc cuộc đời, chiêm nghiệm, mắt thấy, tai nghe, tôi không thể không tin con người ta cũng có số giống như… mặc quần áo, đi giày dép phải theo số. Dẫu vậy tôi rất ít khi sa vào bói toán nhảm nhí.

- Cạnh nhà tôi có một ông xem tướng cực giỏi dịp cuối năm, Tết đến, thiên hạ kéo đến chật ních nhà. Tôi cũng được biết, không ít đại gia, quan chức kéo đến để nhờ thầy xem cho chuyện thăng quan, tiến chức, rồi chuyện làm ăn, nhà đất, vận hạn…

- Ông thầy ấy xem tử vi, xem tay hay bói bài Tây?

- Không phải kiểu “thầy bói nói dựa” đâu. Ông ấy chỉ nhìn mặt, xem tướng mà nghe bảo chính xác lắm, cho nên người ta mới tin, tìm đến.

- Xưa có câu “Trông mặt mà bắt hình dong”, nay tôi trông nhiều bộ mặt bên ngoài khó mà đoán được “bụng dạ”, số phận.

- Tất nhiên rồi! Nhưng ông ấy bảo, người hay chữ một ngày không đọc sách, trông cái mặt đần đần. Kẻ hay làm một ngày không có việc, trông người bần thần.

- Thầy tướng như thế cũng thuộc dạng “cao thủ”. Song, giả sử dẫn các bị cáo tham nhũng, vừa bị xét xử để cho thầy “trông mặt”, tôi cam đoan rằng ông ấy sẽ phán sai toét.

- Khi nắm quyền lực, tiền bạc nhà nước trong tay và đứng trước vành móng ngựa thì bộ mặt khác hẳn, có tài thánh cũng không đoán nổi số phận và kết cục.

- Suy cho cùng, thầy tướng cũng bó tay! Phương Tây có câu: nhân cách, tính cách quyết định số phận chứ chẳng phải nhân tướng hay “số má” gì cả.