- Thi lớp 10 Hà Nội: Sau 5 phút rà soát, thí sinh tự chịu trách nhiệm nếu đề thi có vấn đề
- Hà Nội : Thí sinh thi lớp 10 làm thủ tục dự thi vào sáng 6/6
- Giáo viên ‘mách’ bí quyết làm bài môn Văn trong kỳ thi lớp 10 để đạt điểm cao
![]() |
Thầy Nguyễn Quốc Dương nhắn nhủ học trò đừng để áp lực đè nặng đôi vai, đừng để nỗi sợ hãi che mờ niềm vui của việc khám phá tri thức. |
Trong buổi học cuối cùng của năm học 2024–2025, Ban Giám hiệu trường THCS Thống Nhất, Ba Đình đã đến từng lớp 9 để gặp mặt, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em học sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Thấu hiểu với những lo lắng, áp lực của các học trò, thầy Nguyễn Quốc Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất đã có những chia sẻ xúc động với học sinh trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 năm 2025 Hà Nội với bức tâm thư thay mặt các thầy cô trong nhà trường động viên các em.
"Mùa thi vào lớp 10 THPT đang rục rịch gõ cửa và thầy/cô biết rằng trong trái tim các con giờ đây là cả một bầu trời cảm xúc mãnh liệt. Có những phút giây lo âu khiến lòng các con nặng trĩu, những khoảnh khắc hồi hộp làm tim đập nhanh hơn, nhưng xen lẫn trong đó là ngọn lửa hy vọng cháy bỏng và ý chí kiên cường không gì dập tắt được.
Đây không chỉ là một kỳ thi mà còn là một cột mốc ghi dấu ấn, nơi các con đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục ước mơ. Và thầy/cô muốn các con khắc sâu vào lòng một điều: Các con không bao giờ đơn độc trên con đường này, vì thầy/cô luôn ở bên các con.
Hãy nghĩ về gia đình – những người thân yêu nhất, những trái tim luôn đong đầy tình thương và niềm tin dành cho các con. Dù kết quả có như thế nào, gia đình vẫn là bến bờ ấm áp, là nơi các con có thể tìm về để nương tựa.
Chính gia đình đã cùng các con vượt qua những đêm dài miệt mài bên trang sách, đã lặng lẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán các con, đã âm thầm cầu chúc cho từng nỗ lực của các con được đền đáp. Họ không chỉ là chỗ dựa, mà còn là ngọn gió nâng cánh ước mơ, là ánh sáng dịu dàng soi lối cho các con bước tiếp.
Các con ơi, hãy bước vào kỳ thi với một trái tim rực rỡ và một tinh thần thép. Các con đã đổ bao tâm huyết của mình vào từng dòng chữ, từng con số trên trang vở – đó là minh chứng cho sự kiên trì, là nền móng vững chắc để các con ngẩng cao đầu. Đừng để áp lực đè nặng đôi vai, đừng để nỗi sợ hãi che mờ niềm vui của việc khám phá tri thức.
Mỗi kỳ thi không chỉ là một thử thách, mà còn là một cánh cửa mở ra để các con trưởng thành hơn, để các con nhận ra rằng mình mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ. Hãy tin vào những gì thầy/cô đã dạy các con, vào những kiến thức mà các con đã tích lũy được qua từng giờ học.
Và nếu có lúc nào đó các con cảm thấy chênh vênh, hãy nhớ rằng xung quanh mình là những yêu thương vô bờ. Gia đình, thầy cô, bạn bè – tất cả đều đang hướng về các con với niềm tự hào khôn xiết. Mỗi trang sách các con lật giở, mỗi giấc mơ các con ấp ủ đều là những viên gạch xây nên một tương lai rực sáng.
Các con chính là những ngôi sao đang tỏa ánh sáng của riêng mình, dù có giông bão nào phía trước, ánh sáng ấy vẫn sẽ không bao giờ vụt tắt. Trường THCS Thống Nhất luôn tự hào về các con, về những nỗ lực không ngừng nghỉ để thắp sáng ước mơ của các con.
Mong các con giữ vững niềm tin, bình tâm trước mọi sóng gió và bùng nổ rực rỡ trong kỳ thi sắp tới! Hãy để trái tim soi lối cho các con bước tiếp, để ý chí vẽ nên những kỳ tích và để tình yêu thương của những người xung quanh trở thành đôi cánh đưa các con bay xa.
Thầy/cô tin ở các con, tin vào sức mạnh vô hạn trong từng nhịp đập của các con. Tỏa sáng nhé, những chiến binh dũng cảm của Trường THCS Thống Nhất".