Thắp sáng niềm tin yêu!

ANTĐ - LTS: Đúng vào ngày kỷ niệm 37 năm Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên (15-8-1976/15-8-2013), tòa soạn đã nhận được nhiều lời chúc mừng, chia sẻ của các nhà quản lý, cùng bạn đọc- bạn viết ở Thủ đô và cả nước. Báo An ninh Thủ đô chân thành cảm ơn và sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của bạn đọc.
Thắp sáng niềm tin yêu! ảnh 1
Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ 
xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội  vào dịp 27-7
Là hành trang trong tâm bút của mỗi chiến sĩ phóng viên báo ANTĐ suốt chặng đường dài 37 năm qua cho hôm nay và cả mai này, trong niềm vui cùng Hà Nội - Thủ đô 5 năm mở rộng với một diện mạo khang trang, lung linh sắc màu, là nguồn động lực dồi dào, là cảm hứng cho chúng tôi trong từng sản phẩm của báo ANTĐ sản xuất. 
Thực vậy, từ những bước chân dặm trường đi trong mưa giông nắng lửa, không quản ngại đến những gian khó hiểm nguy, mang cái tâm đặt vào từng trang viết, được thể hiện trên những sản phẩm của ANTĐ bằng trách nhiệm trong nhân nghĩa sẻ chia! Hoa trái của lòng nhân ái đã triển nở. Ngày báo chí Việt Nam 
21-6 vừa qua, báo ANTĐ vinh dự được nhận cả hai giải Nhất, Nhì do Đại tướng Bộ trưởng Công an trao. Giải Báo chí Quốc gia năm nay cũng đem lại hoa trái cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo. Vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm mới nặng nề, gian khó. 

Có một tờ báo như thế…

Mùa xuân 1975! Đất nước đã khoác lên mình màu xanh hòa bình tràn đầy sức sống và từng ngày phát triển. Hà Nội thủ đô - trung tâm văn hóa- kinh tế - chính trị của cả nước có những bước chuyển mình trong giai đoạn lịch sử mới bộn bề công việc, có rất nhiều việc phải làm. Ngày ấy Ban tuyên giáo Thành ủy và UBND thành  phố đồng thuận cùng lãnh đạo Công an Hà Nội đã quyết định có một tờ báo mang tính chuyên ngành, trên lĩnh vực gìn giữ an ninh vì sự bình yên cuộc sống. Báo ANTĐ ra số đầu tiên ngày 15-8-1976. 
Tòa soạn ngày ấy khiêm tốn đơn sơ nằm cận kề bên cầu Long Biên trên phố Hàng Giấy, đội ngũ phóng viên lúc đó thưa mỏng với chuyên mục còn hạn chế. Tờ báo mang tính định kỳ với số lượng hạn hẹp. Như hạt giống gieo trồng trên đất tốt, được sự quan tâm chăm sóc của thành phố, cơ quan chủ quản Công an Hà Nội, yếu tố quyết định là độc giả đã tin yêu, gửi gắm tình cảm qua từng trang báo, tạo đà phát triển để tờ báo không ngừng trưởng thành… Rồi tòa soạn chuyển về đường Nguyễn Khuyến, con phố cổ Sinh Từ đã thêm gần hơn, dễ tìm hơn vì đã có thêm Tòa soạn báo ANTĐ, người người về đây liên hệ chắp mối dây liên kết với tòa soạn ngày một đông vui, ấn phẩm mà báo xuất bản ngày một tăng về kì lượng và số lượng đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.
Thời đổi mới! Mở cửa phát triển và hội nhập, muôn dòng máu chảy về tim Hà Nội, cuộc sống mới được cải thiện nâng cao không chỉ ở ấm áo no cơm mà nhu cầu ngày một hơn thế nữa. Đó cũng là nguyên lý tất yếu  của sự phát triển…
Kỷ nguyên của thông tin đại chúng, xa lộ thông tin ngày một thênh thang rộng mở, mở ra tầm nhìn mới nâng cao chất lượng phát triển sự nghiệp truyền thông báo chí. Báo ANTĐ đã không đứng ngoài cuộc bằng những nỗ lực vượt khó có tầm nhìn, thêm sự hậu thuẫn của các ban ngành. Từ nhiệm sở chính tòa soạn 82 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, Báo ANTĐ không ngừng phát triển mở rộng, nâng cao cả về số lượng, chất lượng trên nhiều bình diện từ: báo in, báo điện tử và  truyền hình ATV lên sóng, trở thành người bạn thân gần với mọi gia đình. Trong cảm nhận tin yêu mến mộ, gắn bó thiết thực với đời sống văn hóa trong lòng khán giả, độc giả, ANTĐ nay đã có một vị thế vững vàng. An ninh Thủ đô là tờ báo đầu tiên của ngành Công an phát hành công khai và trở thành nhật báo.

Đẹp mãi nghĩa cử yêu thương chia sẻ 

Chiến tranh đi qua để lại biết bao mất mát thương đau! Những  người mẹ một đời chỉ biết lo cho chồng, thương con, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sỹ đã không đơn côi, khi lớp người hôm nay của các tổ chức xã hội trong đó có các con, cháu là những chiến sĩ cầm bút của báo ANTĐ, thường xuyên thăm các mẹ, bàn tay nắm chặt bàn tay, thăm mẹ một chút quà mọn, hay chung vui với mẹ một căn nhà tình nghĩa mới. Thật cảm động! Từ hoàn cảnh của những gia đình lâm vào khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, trẻ thơ cần phẫu thuật để được cứu mạng sống trong hoạn nạn, anh chị em trong tòa soạn của báo đã sẵn lòng góp phần lương cùng lời nhắn gửi tới độc giả chung tay giúp đỡ, an ủi người hoạn nạn qua cơn hiểm nghèo. “Trẻ thêm gói kẹo chanh/ Già thêm manh áo” là việc thường thấy của báo ANTĐ vào độ xuân về Tết đến cùng với những chiếc xe tải chở đầy ắp tình thương mến đem “Tết đến với những người nghèo” ở những miền núi rừng xa xôi hẻo lánh. Tình nghĩa ấy ở lại như dấu xưa in đậm hồn thơm thảo - ấm mái tình nay sáng đẹp đời…
Vui khỏe quanh năm - Xuân cả bốn mùa là nếp sống sinh hoạt của các thành viên trong gia đình báo ANTĐ. Bắp chân của những người cầm bút chẳng mấy săn gân vạm vỡ, nhưng cũng tạo được những đường bóng ngoạn mục đem về vinh quang trong nhiều giải bóng đá, cùng với những giải bóng bàn, cầu lông là sinh hoạt tất yếu mà báo đã tổ chức. Quan tâm tới thế hệ thiếu niên nhi đồng, báo đã hỗ trợ cho các giải thể thao, bóng đá thiếu nhi được tổ chức hàng năm. Chiến sĩ làm báo cũng là ca sĩ phong trào góp giọng hòa thanh trong cuộc thi Tiếng hát Hội nhà báo làm vui trẻ, sáng đẹp những trang đời. 
Thuận lợi có nhưng khó khăn cũng còn nhiều: Cạnh tranh là thước đo lòng người từ độc giả quyết định để định hướng cho báo phát triển nhưng còn tiềm lực, nhân lực và cả tài chính, bộn bề những khó khăn vướng mắc cùng nhiều phát sinh không dễ. Vinh dự to lớn bao nhiêu, trách nhiệm nặng nề thêm bấy nhiêu. 
Niềm vui từ tâm sự của Tổng biên tập Đào Lê Bình: “…Người chủ bút tôi thấy mình vui và tin tưởng vào anh em, hiểu và đồng cảm với ý hướng của mình, anh em chan hòa với nhau...”. Đó là nét đẹp đồng thuận, là hành trang thắp sáng niềm tin yêu qua từng sản phẩm từ báo ANTĐ đi vào đời sống văn hóa, an vui cho mọi người, mọi nhà….
Niềm vui bắt đầu mỗi ngày làm việc

Thắp sáng niềm tin yêu! ảnh 2
Mua báo mỗi sáng là một nét văn hóa của người Hà Nội
Đã thành một thói quen, mỗi sáng trước khi đến cơ quan, tôi đều ghé qua sạp báo trên đường đi làm. Vẫn biết là cơ quan đã đặt mua rất nhiều báo, thế nhưng tôi vẫn muốn có cảm giác được cầm tờ An ninh Thủ đô (ANTĐ) “nóng hổi” ngay ở sạp báo. Hơn 20 năm, chuyển cơ quan mấy lần, tuyến đường đi về hàng ngày cũng thay đổi theo, người bán báo cũng là người khác, nhưng thói quen mua và đọc ANTĐ vẫn không thay đổi. Âu cũng là quá yêu “báo nhà mình” mà không thể thiếu món ăn tinh thần mỗi sáng sớm này. 
 Rất nhiều bạn bè ngạc nhiên vì thói quen mua báo mỗi buổi sáng của tôi. Không ít người khuyên  nên đặt mua cả năm có phải tiện hơn không? Nhưng biết nói thế nào đây, đã là thú vui thì không thể bỏ được. Với tôi, cái được khi mua báo mỗi buổi sáng ấy còn là nụ cười thân thiện của người bán báo, và tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ khi tạo thêm thu nhập cho người bán báo. Mà cũng chẳng có gì là lãng phí vì vừa đọc được những tin tức sốt dẻo, cuối ngày lại đem báo về tặng lại các cụ ở tổ hưu, được cả đôi đường.
Là bạn đọc của ANTĐ đã hơn 20 năm, rất vui mừng được chứng kiến sự phát triển không ngừng của tờ báo. Từ lúc hình thức tờ báo còn đơn giản, bây giờ đã chỉn chu, chuyên nghiệp hơn trong những ấn phẩm hàng ngày. Trong lúc báo mạng phát triển nhanh và nhiều như thế này, để làm hài lòng tất cả các bạn đọc chắc chắn là điều không tưởng. Vào thời buổi cạnh tranh khốc liệt, để mà “nuôi” báo sống được chắc không ít khó khăn. Thế nên càng mừng khi thấy báo vẫn ra đều đặn, càng phấn khởi khi thấy báo tăng trang, hay hơn và đẹp hơn.
Nội dung của ANTĐ bây giờ cũng phong phú hơn trước đây rất nhiều, hầu như không số báo nào thiếu các bài viết sắc sảo và đặc biệt giữ được phong cách rất riêng của ANTĐ. Điều thú vị là cái rất riêng ấy của ANTĐ lại tạo ra sự quan tâm chung của bạn đọc. Qua đó, ANTĐ đã trở nên gần gũi hơn với người đọc thuộc đủ các tầng lớp ở Thủ đô. Chắc chắn không chỉ riêng cá nhân tôi mà nhiều người cũng đã coi ANTĐ là tờ báo “nhà mình”. ANTĐ có thể tự hào về điều này vì không phải tờ báo nào cũng tạo được cảm tình, tạo được sự gần gũi với bạn đọc được như vậy.
Với những độc giả bình thường như tôi, ANTĐ đã trở thành người bạn đồng hành, là niềm vui bắt đầu mỗi ngày làm việc. Chúc cho ANTĐ luôn giữ được phong độ và cảm tình của nhiều bạn đọc.
Đặng Hữu Cự (Cựu sinh viên Đại học Kỹ thuật Sydney-UTS, Australia)