Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan

ANTĐ - Sáng nay 28-8 (tức Rằm tháng Bảy Âm lịch), hàng nghìn lượt người tìm về chùa Quán Sứ (Hà Nội), thắp hương tưởng nhớ công ơn cha mẹ và cầu nguyện sức khỏe, an khang cho gia đình trong Ngày lễ Vu Lan - báo hiếu.

Vu Lan còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung. Theo phong tục, việc cúng Rằm tháng Bảy bao giờ cũng phải cúng ở chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia. Lễ này thường làm vào ban ngày, trước khi mặt trời mặt lặn.

Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 1

Sắm sửa lễ mọn, thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha

Vào ngày lễ Vu Lan, mọi người - không phân biệt địa vị, tuổi tác - thành tâm đi chùa thắp hương và cầu nguyện cho cha mẹ mình. Với những ai không may mắn khi cha mẹ đã qua đời thì cầu xin đức Phật giúp tìm đường chỉ lối cho cha mẹ được an nghỉ nơi suối vàng. Những ai may mắn còn cha mẹ cũng đến chùa sửa soạn lễ mọn, thắp hương thành tâm, thành ý cầu chúc cho cha mẹ được bình an vô sự, luôn sống vui tươi cùng gia đình và con cái.

Đây là nét đẹp truyền thống, thể hiện đạo lý "uống nước nhờ nguồn", mối quan hệ gia đình bền chặt của người Việt Nam.

Một số hình ảnh tại chùa Quán Sứ trong ngày lễ Vu Lan năm nay:
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 2
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 3
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 4
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 5
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 6
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 7
Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 8

Thành tâm tưởng nhớ công ơn mẹ cha trong ngày lễ Vu Lan ảnh 9