Thanh niên trẻ bị cá sấu nuốt chửng khi bơi trên sông

ANTĐ - Một thanh niên 24 tuổi người Australia đã bị một con cá sấu nuốt chửng, khi đang bơi trên sông cùng người bạn mình, trước sự chứng kiến của nhiều người trên bờ.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần vừa qua. Hai thanh niên trên cùng nhóm bạn lúc đó đang tổ chức sinh nhật trên bờ sông Mary, cách thành phố Darwin khoảng 110 km. Sau đó, họ xuống sông bơi và một người đã bị cá sấu nuốt chửng, người còn lại may mắn chạy thoát. Những người trên bờ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó mà không thể làm gì để cứu nạn nhân.

Cảnh sát sau đó đã tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng vẫn chưa tìm thấy. Các nhân chứng cho biết, hai thanh niên trên đã bỏ qua lời cảnh báo về sự nguy hiểm nếu bị cá sấu tấn công trong lúc bơi sông.

Erin Bayard, nhân viên Quản lý động vật hoang dã sông Mary, nói với phóng viên: “Hai người đó đã bất chấp lời cảnh báo của chúng tôi rằng, không nên bơi trên sông bởi con sông này có rất nhiều cá sấu và cứ vài km lại có một con cá sấu lớn”.

“Sông Mary nổi tiếng thế giới là nơi có mật độ cá sấu cao nhất và mọi người không nên bơi trên con sông này”, Bahnert, một trung sĩ cấp cao cho biết.

Hồi tháng 12, một cậu bé chín tuổi cũng bị cá sấu nuốt chửng khi đang bơi ở khu vực miền bắc Australia. Trước đó, một bé gái bảy tuổi cũng đã mất tích khi đang bơi lội ở khu vực này.