Thẳng thắn và quyết liệt

ANTĐ - “Tư lệnh” ngành giao thông vừa lên tiếng gay gắt về tình trạng tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm theo hệ thống, đường dây. 

- Lâu nay khi phanh phui tiêu cực trong một số lĩnh vực thường chỉ mang tính nhỏ lẻ và hầu hết đều do người ngoài cuộc phát hiện, hiếm khi lại do chính người đứng đầu ngành quyết liệt chỉ ra. 

- Điều đáng nói là ở chỗ đó. Ông Bộ trưởng Giao thông thẳng thắn vạch ra các đường dây chạy đăng kiểm hình thành giữa chủ doanh nghiệp với lãnh đạo trung tâm. Khi xe đến, nhân viên cầm tiền lót tay, không khám xe, không kiểm tra kỹ thuật khiến hàng trăm nghìn xe trở thành hung thần trên đường. 

- Chắc chắn ông Bộ trưởng phải “vi hành” nhiều lắm nhỉ?

- Thật bất ngờ và “kỳ lạ” là chính ông Phó Cục trưởng đăng kiểm đã đóng giả lái xe phát hiện ra những thủ thuật, thói quen “bôi trơn” giữa người đi đăng kiểm và đăng kiểm viên. 

- “Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Giá như mọi ngành dễ phát sinh tiêu cực đều tự tay “bắt sâu” như vậy thì khỏi mang tiếng “bỏ rầu nồi canh”.

- Chính xác! Chỉ có chủ vườn rau mới dễ phát hiện và diệt sâu. 

- Chính vì thế, ông Bộ trưởng tuyên bố sẽ “đánh” thẳng vào ghế của người đứng đầu, nếu tiêu cực còn tràn lan.