Thâm nhập cuộc sống hoàng kim của "con nợ" Nguyễn Thị Cúc

ANTĐ - Những chiếc tủ to, nhỏ chất đầy quần áo hàng hiệu; những sập gụ, tủ chè hàng trăm triệu đồng… đã thể hiện cuộc sống hoàng kim một thời của gia đình “con nợ” Nguyễn Thị Cúc.

Người mẹ gầy guộc ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có đống đổ nát sau một đêm mưa. Mấy ngày nay bà không dám ra khỏi cổng vì sợ gặp ánh mắt, lời dị nghị của hàng xóm. Ngoài sân, bố đẻ anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973, trú ở Văn Minh, Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn lụi cụi phơi đống cơm khô để bán lấy tiền đỡ đần con cháu. Khi sự việc vở lỡ, ông bà mới biết con dâu mình là Nguyễn Thị Cúc, SN 1979 (vợ của anh Hùng) đã vay tiền của người này, trả cho người khác lấy cuộc sống sung túc tạm thời.

Những chậu, bể cây cảnh trước sân nhà

 

Tấm hình chụp cả nhà đi biển cho thấy Nguyễn Thị Cúc còn khá trẻ, song hình thức chỉ ở mức bình thường. Lời ăn tiếng nói của Cúc mọi người bảo cũng không khéo- chẳng hiểu vì lý do gì mà Cúc lại có sức thuyết phục nhiều người đến thế. Chủ nợ của Cúc khá đa dạng: từ chủ hiệu vàng bạc, shop thời trang đến giáo viên, công chức, và cả anh em họ hàng hai bên nội, ngoại.

Để tạo lòng tin cho nhiều người, Cúc liên tục mang từ một vài cho đến hàng chục cây vàng tới các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện bán với giá cả hữu nghị. Có thời gian, Cúc lên Hà Nội từ sáng, tối trở về mang theo nhiều bao tải chứa đầy tiền, vàng phô trương tiềm lực kinh tế.

Cúc còn truyền tai nhiều người rằng mình vừa mua cả một tòa nhà chung cư trên Hà Nội, thiếu ít vốn nên đề nghị giúp đỡ. Bằng vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhiều người tín nhiệm đem cho Cúc vay số tiền hàng chục tỷ. Cúc rất biết cách khẳng định thương hiệu. Mặc dù là người đi vay tiền nhưng Cúc không bao giờ mở mồm, mà người khác tự đem đến. Có người mang số tiền 400 triệu đồng đến nhà đã bị Cúc mời về với lý do “em chỉ nhận tiền tỷ trở lên”. Thấy Cúc vay tiền với lãi suất cao, nhiều người đã đi thu gom từng 5-7 triệu đồng trong dân, đem đến "cúng tiến". Đây chính là nguyên nhân khiến Cúc hình thành được một hệ thống “chân rết” rộng khắp vùng.

Cúc để lại toàn vỏ hộp nữ trang, duy nhất có một chiếc ví có chứa vài trăm nghìn tiền lẻ

Hai năm trở lại đây, đời sống của vợ chồng Cúc thay đổi hoàn toàn. Mới đây, Cúc sắm cho chồng một chiếc xe sang hiệu Audi A8; chiếc điện thoại Iphone của bản thân được Cúc thay bằng thương hiệu Vertu... Thế rồi đùng cái Cúc trốn đi, Hùng gửi hai con sang cho chị gái trông nom. Cháu đầu lên 8 tuổi buộc nghỉ học để để đảm bảo an toàn, cháu bé mới 18 tháng tuổi khóc ngằn ngặt suốt ngày đòi mẹ.

Khi lực lượng công an khám xét nhà Cúc, toàn bộ tài liệu, giấy tờ liên quan đến vay nợ đã được để ở một nơi khác, két sắt trống rỗng, hàng chục hộp đựng trang sức chỉ còn vỏ… Trong nhà, chỉ có chiếc ví duy nhất có tiền, nhưng trong đó chỉ có vài trăm nghìn tiền lẻ.

Việc làm của Cúc đã gián tiếp phá tan hạnh phúc của hàng trăm gia đình, kéo theo là việc các hiệu vàng trong vùng điêu đứng khi người dân ùn ùn kéo tới rút tiền đã gửi. CAH Phú Xuyên hiện phối hợp cùng CAX Văn Nhân, tăng cường tuần tra đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục thu thập đơn từ của người dân để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự vụ.