Thảm kịch không đáng có ở khu trọ

ANTĐ - Chỉ vì lời qua tiếng lại khi hàng xóm nhậu khuya, Hồ Đức Thắng đã vung kiếm chém chết một họa sĩ và chém trọng thương bạn nhậu của ông này.

Hai đứa trẻ bơ vơ mất cha, một người mẹ sắp phải chứng kiến con ra trước vành móng ngựa... là hệ quả đau lòng của một phút thiếu kiềm chế.

Bữa nhậu bi thảm

Ông Lê Hoàng Sang, chủ nhân của khu trọ nằm trong hẻm 34/1 đường 23, khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức không giấu được vẻ mệt mỏi khi trải qua nguyên một đêm thức trắng hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ hiện trường án mạng, đồng thời truy lùng hung thủ khắp những ngõ ngách quanh co của khu dân cư bị bủa vây bởi tứ bề vườn hoang và kênh mương chằng chịt lau sậy. “Tui cũng không ngờ là lại có chuyện xảy ra án mạng đau lòng này. Thằng Thắng (thủ phạm) chưa hề bị người cùng xóm kêu ca gì, dù từ cách chạy xe trong ngõ nhỏ. Ông Hào (nạn nhân) thì hiền lành, không bao giờ làm mất lòng ai, cả xóm đều rõ. Vậy mà...”, ông Sang thở dài.

Theo lời kể của ông Sang, nạn nhân Trần Khắc Hào (sinh năm 1973) đã thuê trọ ở đây đưpực 6-7 năm. Ông Hào vốn là một họa sĩ, sau khi thất nghiệp thì hành nghề vẽ tranh tại nhà. Ông hiền lành, nhưng hay nhậu. Cứ đến chiều là ông cùng người làm thuê lại bày bàn ra nhậu trước cửa nhà. Tối 12/2, ông Hào cùng Nguyễn Thanh Bình bắt đầu cữ nhậu từ 6h chiều. Đến 20h45', hết mồi, ông Hào cùng anh Bình chạy đi mua thêm đồ nhậu. Cùng lúc đó, Hồ Đức Thắng sang nói với chị Kim Chi (vợ anh Hào) là tối rồi đừng làm ồn. 2lhl5', ông Hào cùng anh Bình mua đồ về. Anh Bình vô tình dựng xe trước cửa nhà Thắng rồi làm đổ cả xe lẫn người va vào cửa. Đang ở trong phòng cùng bạn gái, Thắng chạy ra chửi anh Bình. Cự cãi qua lại, Thắng vác kiếm rượt anh Bình chém. Thấy ồn ào, ông Hào chạy ra can thì bị Thắng chém liên tiếp vào người. Ông Hào gục xuống, máu ở đầu và cổ phun ra. Khi được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu thì ông Hào đã chết.

Ngay khi án mạng xảy ra, lực lượng dân phòng khu phố đã lập tức truy lùng hung thủ. Nhưng do quá sợ hãi, những người dân xung quanh khi thấy Thắng giắt kiếm trong người đi bộ ra ngõ đã không dám chỉ. Chỉ sau 5 phút, hung thủ đã biến mất trong con hẻm ngoằn nghèo chạy qua những nền đất um tùm cây dại. Hàng chục Cảnh sát và dân phòng phong tỏa các ngả chính và lùng sục từng bụi cây, từng mương nước nhưng hung thủ đã kịp bỏ trốn.

Thảm kịch không đáng có ở khu trọ ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng.

Nheo nhóc góa bụa

Căn phòng trọ của gia đình nạn nhân Trần Khắc Hào trống hoác, chẳng có gì đáng giá. Chiếc bàn thờ dựng vội ở góc phòng, ngoài di ảnh và bát nhang, lưa thưa vài món đồ cúng. Đứa con lớn của anh Hào, mới học lớp 4, hôm nay phải nghỉ học đưa tang cha, thắp vội nén hương rồi lại chạy ra ngõ chơi với bạn. Chị Kim Chi, vợ anh Hào, bế trên tay đứa con mới 1 tuổi đang lên cơn sốt, cho hay anh Hào là trụ cột chính nuôi cả gia đình, nên khi anh đột ngột ra đi, gia đình nhỏ này không biết sẽ phải như thế nào để tồn tại. Thức trắng từ đêm qua để lo đưa chồng đi cấp cứu, rồi làm tang lễ, rồi hỏa táng chồng và mới đưa bình tro về nhà lúc 15h30'... người phụ nữ một nách hai con nhỏ gần như đã kiệt lực gắng kể lại chuyện đã xảy ra.

“Tôi đang ngồi trong nhà thì thằng Cọ (tên trong xóm trọ gọi Thắng) sang hỏi mấy giờ rồi. Tôi tưởng hỏi giờ thiệt nên nói là 9 giờ kém 15. “Giờ này mà còn um sùm quá nha”, thằng Cọ nói rồi về nhà. Khoảng chừng hơn 9h tối, chồng tôi đi mua đồ về. Nghe kể lại, chồng tôi nói thôi, thằng này nó còn con nít lắm, kệ nó đi, anh em trong xóm ấy mà. Thằng em Bình đi cùng chồng tôi chạy xe ra để, thì vô tình lại để đúng nhà thằng Cọ. Nó ngã cái ầm một cái vào cửa nhà thằng Cọ. Hai đứa chửi nhau, rồi thằng Cọ cầm dao gí thằng Bình. Chồng tôi nghe chuyện chạy ra nói “không có gì đâu Cò ơi, anh em không mà Cò!” và chặn nó lại, không cho chém thằng Bình. Nó chém chồng tôi vào bên hông. Chồng tôi ôm la lên. Nó chém tiếp. Tôi bế con nhỏ không dám chạy ra can. Tôi sợ nó chém luôn đứa bé. Sau đó tôi thấy chồng ôm cổ nên chạy ra đỡ. Nguyên cái đầu là máu đỏ không. Chồng tôi chết trên tay của tôi luôn” ...

Chéo sang mấy căn nhà, căn phòng của hung thủ khóa cửa im ỉm. Trước cửa, những vết máu của nạn nhân vẫn còn lờ mờ đỏ. Anh Sang, chủ phòng trọ, cho biết người mẹ của Thắng và cô bạn gái cũng đã rời đi. Sau khi án mạng xảy ra, anh Sang vẫn liên lạc với bà mẹ của Thắng để động viên hung thủ ra đầu thú. Anh cho biết Thắng có liên lạc với mẹ qua nhiều số điện thoại khác nhau. “Chắc chắn sớm hay muộn Thắng cũng ra đầu thú thôi. Mọi người kể lại sau khi gây án xong, Thắng đút kiếm vào trong áo, mặt dại đi. Nếu lúc đó có người báo kịp thì tui đã động viên nó đầu thú ngay lúc đó rồi. Sợ là nó trốn chạy rồi nghĩ quẩn lại làm chuyện dại dột khác thôi”, ông chủ phòng trọ áy náy nói.