Tên trộm "ẵm" gọn hàng chục cây vàng là đứa con nuôi… "hờ"

ANTĐ - Được bố mẹ người bạn hết mực yêu thương và được giao cả chìa khóa cổng cho tiện việc sinh hoạt, Thành lén để ý nơi để tiền, vàng của gia đình bạn. Sau đó, biết rõ bố mẹ bạn đi vắng, đối tượng liền đến nhà cậy tủ để trộm cắp hàng chục cây vàng.

Cuối phiên tòa hôm nay (24-8), nhận thấy hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” với giá trị tài sản đặc biệt lớn, nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đậu Tất Thành 8 năm tù giam. Bị hại trong vụ trộm này là vợ chồng bà Phan Thủy Kim T (trú ở quận Ba Đình) – những người coi Đạt như con cháu.

Đậu Tất Thành (SN 1990, trú ở Đội 5, xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) vốn được anh Hoàng Phan Q (SN 1983, con trai bà T) kết thân. Sau một thời gian bạn con trai hay qua lại, gia đình bà T thấy Thành tỏ ra là một thanh niên hiền lành, tử tế nên yêu thương như con cháu trong gia đình.

Đậu Tất Thành đã "khoắng" sạch tiền, vàng của gia đình người bạn

Trước ngày xảy ra vụ án, Thành thường qua lại chơi và ăn ngủ tại gia đình bà T như những người thân đích thực. Để tiện cho đối tượng đi lại và sinh hoạt, vợ chồng bà T còn giao Thành cả chìa khóa cổng của gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán 2015 vừa qua, Thành về quê ở Nghệ An ăn Tết. Sau đó (ngày 23-2-2015, tức mùng 5 Tết), đối tượng trở ra Hà Nội. Tuy nhiên khi ra đến Thủ đô, Thành không về nhà bà T ở như mọi khi mà đến ở tại nhà trọ của em trai, thuộc phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Vốn chờ cơ hội để “khoắng” tài sản của gia đình bà T từ lâu nên Thành giả bộ nhắn tin hỏi thăm “bố nuôi hờ” và giấu chuyện đã có mặt tại Thủ đô. Qua điện thoại, đối tượng biết rõ ngày 26-2, vợ chồng bà T sẽ đi lễ chùa ở tận Nam Định và ở nhà sẽ không có ai.

Lợi dụng cơ hội ấy, sáng 26-2-2015, Thành ung dung phóng xe máy tới nhà bà T, rồi dùng chìa khóa riêng mở cổng vào nhà. Thấy cửa nhà không khóa, đối tượng càng được dịp bình thản trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Thành xuống bếp của gia đình bà T lấy con dao gọt hoa quả lên phòng khách cậy tung chiếc tủ gỗ ra và cũng dùng chính con dao này bậy nắp chiếc ca táp nằm gọn trong tủ.

Khi chiếc ca táp bị bật ra, Thành thực sự “lóa mắt” vì bên trong không chỉ có 10 miếng vàng hiệu SJC mà còn có 370 triệu đồng cùng 2 tập tiền USD. Hí hửng với số tài sản đặc biệt lớn này, tên trộm nhanh chóng nhét hết vào túi, rồi mang về cất giấu ở nhà trọ của em trai.

Chiều cùng ngày, đi lễ chùa về, vợ chồng bà T “tá hỏa” vì thấy cổng nhà bị mở tung, trong nhà đồ đạc bị lục lọi nhiều chỗ và đặc biệt là toàn bộ tiền, vàng trong chiếc ca táp đã bị kẻ gian vơ sạch.
Trước đơn trình báo của gia đình bị hại, ngay trong đêm 26-2, lực lượng CAQ Ba Đình đã lần ra thủ phạm và kịp thời thu hồi toàn bộ tài sản mà Thành vừa trộm cắp.

Quá trình điều tra, CAQ Ba Đình đã trưng cầu định giá tài sản. Kết quả cho thấy 10 miếng vàng SJC (tương ứng với 10 cây vàng) có giá trị 354,9 triệu đồng; 2 tập tiền USD mệnh giá 2 USD/tờ tương ứng với 8,5 triệu đồng. Tổng cộng, toàn bộ tài sản Thành trộm cắp của gia đình bà T là hơn 733 triệu đồng.

Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình người bạn như nội dung cáo trạng truy tố. Giải thích về việc vì sao không khép lại cửa nhà và khóa lại cổng cho gia đình bà T sau khi đã lấy được tài sản, bị cáo trình bày là cứ để mặc như thế để gia đình bị hại nghĩ rằng vụ trộm là do đối tượng khác thực hiện.

Ngoài việc thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp gây ra, thì khi phải đối mặt với người phụ nữ từng coi mình là con, cháu tại phiên tòa, bị cáo còn bật khóc nức nở và tỏ rõ sự ân hận. Và đó cũng là một trong lý do khiến bà Phan Thị K.T tha thiết đề nghị HĐXX xem xét và áp dụng mức án thấp nhất có thể đối với bị cáo.