Tên cướp hung hãn bị “hạ gục” tại nghĩa trang

ANTĐ - Bị dẫn giải tới tòa án, Nguyễn Đình Kiểm (SN 1986, trú ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng lúc về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Tên cướp Nguyễn Đình Kiểm tại phiên tòa

Nạn nhân là ông Đỗ Văn Thọ (SN 1959, trú ở Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) đã may mắn thoát chết, nhờ biết đề phòng và nâng cao cảnh giác. Không những vậy, bị hại còn dũng cảm cùng với mọi người bắt gọn tên cướp, khi hắn lẩn trốn giữa các ngôi mộ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Kiểm khai nhận do cần một khoản tiền để chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố nên đối tượng nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản. Mục tiêu của Kiểm là những người hành nghề “xe ôm” . Thực hiện ý đồ tội phạm, tối 13-3, Kiểm lận con dao nhọn vào người, sau đó ra khu vực cầu Bươu, huyện Thanh Trì tìm “con mồi”. Tại đây, Kiểm chọn ông Đỗ Văn Thọ vì thấy người đàn ông này sử dụng chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ vẫn còn khá mới và bảo ông Thọ chở gấp đến bến xe Yên Nghĩa đi theo hướng qua xã Tân Phú của huyện Quốc Oai và xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Đến nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, đối tượng bảo người “xe ôm” đi sâu vào bên trong, nhưng đến đây Kiểm liền bảo nhầm đường để ông Thọ quay xe lại. 

Chỉ chờ có thế, Kiểm lạnh lùng rút dao ra và nhằm thẳng cổ ông Thọ đâm. Thế nhưng đúng lúc Kiểm ra tay thì ông Thọ kịp nghiêng đầu tránh nên mũi dao chỉ sượt qua vành mũ bảo hiểm. Hạ “nốc ao” người “xe ôm” không thành, tên cướp lập tức đâm nhát thứ hai vào bên trái cổ nạn nhân, song vẫn không đạt mục đích. Dù rất bất ngờ, nhưng ông Thọ vẫn bình tĩnh đối phó. Ông vội nhảy ra khỏi xe máy và lùi lại phía sau. Tưởng nạn nhân đã bị khuất phục, Kiểm vội dựng chiếc Honda Wave lên nổ máy định bỏ chạy, tận dụng cơ hội tên cướp mất tập trung, ông Thọ đã dũng cảm dùng mũ bảo hiểm chạy tới tấn công lại. Đuối thế, tên cướp buộc phải bỏ lại tang vật, chạy thục mạng vào sâu trong nghĩa địa thôn Phượng Nghĩa. Với tinh thần tấn công tội phạm, ông Thọ vừa đuổi theo, vừa tri hô “cướp… cướp…”. Thế nên chỉ ngay sau đó ít phút, Nguyễn Đình Kiểm đã bị mọi người bủa vây bắt được, khi đang nằm bẹp dưới chân những ngôi mộ. 

Quá trình xét xử, tòa nhận thấy có đủ cơ sở để quy kết Nguyễn Đình Kiểm đã phạm vào hai tội danh, theo đúng nội dung bản cáo trạng truy tố. Tòa cũng cho rằng tháng 5-2010, bị cáo đã bị TAND quận Hà Đông xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, song không lấy đó làm bài học mà tiếp tục lún sâu vào con đường tội phạm. Vì thế cần phải áp dụng hình phạt tương xứng mới đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo và phòng ngừa tội phạm chung. Với các lập luận ấy, chiều 30-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Kiểm 14 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung là 18 năm tù giam.