Tổng duyệt mít tinh, diễu binh - diễu hành:
Tất cả cho thành công của Đại lễ
(ANTĐ) - Hàng nghìn người dân đứng gọn trên vỉa hè dọc các tuyến đường phố xung quanh Quảng trường Ba Đình tối qua 7-10, để chứng kiến và cổ vũ các khối diễu binh - diễu hành tham gia Lễ tổng duyệt mít tinh, diễu binh - diễu hành kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Nữ cảnh sát giao thông oai nghiêm trong đêm tổng duyệt |
Dự lệnh nghiêm túc, động lệnh hiệu quả
Đúng 20h, Lễ tổng duyệt mít tinh, diễu binh - diễu hành chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, song ngay từ trưa 7-10, các lực lượng CATP Hà Nội, Thanh tra GTVT, Thanh niên tình nguyện... đặc biệt những địa bàn sẽ diễn ra Lễ tổng duyệt, khí thế sẵn sàng làm nhiệm vụ đã hiện hữu rất rõ. Trong cờ hoa, băng rôn rợp đường phố Thủ đô, ở các ngã tư, những nút giao thông trọng yếu, 14h, lực lượng làm nhiệm vụ đã trong tư thế sẵn sàng. Mỗi tiếng còi báo hiệu của xe CSGT dẫn đoàn vang lên, các vị trí bảo vệ đều nhanh chóng được “khép kín”.
Cùng với công tác tuyên truyền - thông tin đến người dân, các phương án cấm đường, cấm phương tiện phục vụ cho Lễ tổng duyệt trong buổi chiều và tối qua 7-10 có thể nói đã tiến hành hết sức trôi chảy. Thường trực Tiểu ban An ninh Đại lễ, Ban Giám đốc CATP thường xuyên đi thị sát các tuyến đường, kiểm tra các phương án, vị trí bảo vệ. 4, 5 tiểu khu đảm bảo ANTT xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đều được Giám đốc CATP quán triệt, đề nghị mỗi tiểu khu có 1 đồng chí trong Ban Giám đốc có mặt để trực tiếp chỉ huy công tác bảo đảm an ninh. Trước đó, ở những địa bàn trọng điểm, ngoài các đồng chí trưởng, phó công an quận, huyện, Giám đốc CATP cũng đã yêu cầu chỉ huy các phòng nghiệp vụ tăng cường về phối hợp để phát hiện, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra. Sự chuẩn bị kỹ càng về công tác an ninh chính là một trong những yếu tố dẫn đến thành công mỹ mãn của Lễ tổng duyệt, là tiền đề tốt cho “Ngày hội lớn” 10 tháng10 sắp tới.
Cảm xúc dâng trào
Khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình trong buổi tối 7-10 đã sôi động không khí náo nức, hồ hởi. Sau Lễ rước đuốc, Lễ chào cờ và sau 21 loạt đại bác chào mừng, các khối diễu binh - diễu hành tiến qua khu vực quảng trường, rồi đi trên một số trục đường phố Thủ đô. Cũng từ rất sớm, hai bên hè phố, hàng nghìn người dân đã có mặt. Họ vỗ tay cổ vũ, hân hoan trước mỗi một đội hình, đội ngũ đi ngang qua. Cảnh sát biển, lính thông tin, cảnh sát cơ động, khối quần chúng nhân dân, thanh niên tình nguyện, khối các nhà báo... những bước chân của mỗi thành viên trong các khối diễu hành thật oai phong và tự hào.
Chiến sỹ trẻ Lê Văn Toàn, công tác tại Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu, thành viên đội rước đuốc truyền thống phấn khởi: “Lần đầu tiên em được tham dự sự kiện lớn, có lẽ là lớn nhất đời lính của mình. Trong hơn 1 tháng qua, em cùng đồng đội hăng say luyện tập, bám sát các tiêu chí, yêu cầu đặt ra của đội hình rước đuốc. Ngày nào cũng tập đều từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ, nhưng không hề cảm thấy mệt...”.
Buổi Lễ tổng duyệt đã đạt được trọn vẹn tinh thần Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội muốn hướng đến: “Biểu dương lực lượng, những thành tựu to lớn của Thủ đô và đất nước trải qua 1000 năm xây dựng và phát triển. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hòa bình”.
Nhóm PV Nội chính
Đại lễ thật tuyệt vời Tôi năm nay đã 82 tuổi, sống ở Điện Biên và ước mong lớn nhất là được về Thủ đô Hà Nội đúng vào dịp Đại lễ 1000 năm tuổi. Từ ngày rời quân ngũ, tôi đã về Hà Nội một vài lần. Song lần này thực sự là vui nhất, xúc động nhất. Đại lễ 1000 năm Thăng Long thật tuyệt vời. Phố xá trang hoàng cờ hoa nhưng rất gần gũi. Người Hà Nội cũng rất thân thiện. Phấn khởi nhất là tình hình ANTT được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tôi ở Hà Nội đã 5 hôm nhưng không bắt gặp cảnh ùn tắc, lộn xộn. Các đồng chí công an chắc chắn là vất vả, nhưng đã được bù đắp xứng đáng bằng thành quả trật tự ổn định. Bác Võ Mạnh Ấm (Thiếu tá, Cựu chiến binh Trung đoàn 74, Sư đoàn 316 - đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) |