- Tấm lòng cao cả của nữ bác sĩ công an hiến tặng giác mạc khi qua đời
- Người đàn ông có diện mạo như ngoài hành tinh
Các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho Tiểu Long trong 10 ngày nhưng vô ích, cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu và qua đời do chết não.
Gia đình họ Chu vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người con trẻ tuổi và tốt bụng.
Với mong muốn cuộc đời của Tiểu Long luôn có ý nghĩa, gia đình đã quyết định hiến tặng nội tạng của cậu.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã cúi đầu trước thi thể của Tiểu Long và sau đó lấy giác mạc, gan, thận. Cuối cùng, họ đặt lên ngực cậu một đóa hoa huệ trắng - biểu tượng của sự thanh khiết và thiêng liêng.

Tiểu Long khi còn sống
Bố của Tiểu Long tin rằng, ước nguyện cuối cùng của con trai ông là giúp đỡ những bệnh nhân khác tiếp tục sống.