Quảng Bình:

Tấn bi kịch của những kẻ yêu quá hóa... sát nhân

ANTĐ - Ghen tuông mù quáng, chút trắc trở trong tình yêu đôi lứa đã khiến không ít kẻ ra tay sát hại bạn tình của mình một cách hết sức tàn độc rồi tự vẫn, bởi suy nghĩ chỉ có cách đó thì tình yêu, hạnh phúc của họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi.

Những kẻ si tình ác độc

Tình yêu của Tạ Bá Diện (SN1986), ở tiểu khu 3 và D. T. K. O. (SN1988), ở tiểu khu 5, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã có từ hơn 6 năm nay và tưởng như chẳng gì có thể cách trở họ bằng hạnh phúc lứa đôi sắp tới. Thế nhưng, mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra từ khi chị O. có quyết định về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Nạn nhân D. T. K. O. đã phải chết oan nghiệt
bởi sự ghen tuông mù quáng của gã bạn trai điên cuồng

Nhẽ ra bạn gái và cũng đồng thời là vợ chưa cưới của mình có công việc ổn định thì Diện phải vui mừng. Nhưng trái lại, Diện luôn tỏ thái độ khó chịu, nhiều lần đến chỗ làm của O. để gây gổ, làm khó dễ với mục đích tìm mọi cách khiến O. phải bỏ việc và tìm một công việc khác ở TP. Đồng Hới để cả 2 luôn được cùng nhau và Diện cũng dễ dàng quản lý người yêu mình. 

Ý định bất thành, sẵn máu ghen tuông vô cớ, trong tâm trí của Diện lúc nào cũng nghi ngờ O. có tình cảm với người đàn ông khác hơn mình và Diện chọn ngày hành động với mong muốn tình yêu của Diện và O. sẽ mãi mãi trọn vẹn ở dưới suối vàng. Sáng sớm 6-5-2012, Diện chuẩn bị con dao nhọn và 1 can xăng, rồi chạy xe máy từ nhà sang sau vườn nhà chị O. dựng xe máy và chạy thẳng ngay lên phòng ngủ của chị O. ở tầng 2. 

Chỉ ít phút sau người nhà phát hiện thấy tiếng kêu thất thanh của chị O. và cùng với đó là khói bốc lên từ căn phòng đã khoá trái, mặc dù kịp thời phá cửa xông vào nhưng sự việc đã quá muộn. Hiện trường là vũng máu từ những nhát đâm của Diện vào người chị O., xác chị O. cũng bị cháy đen, còn Tạ Bá Diện thì cũng trong cảnh sống dở chết dở tại Bệnh viện bởi những vết bỏng từ vụ cháy và y đã tử vong sau nửa ngày cấp cứu.

Đối tượng Tạ Bá Diện được cấp cứu tại bệnh viện, sau đó cũng tử vong

Cũng từ ghen tuông mù quáng, Đinh Minh Hoan (SN1987), ở xã Tiến Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã cướp đi mạng sống của chính người bạn gái của mình bằng những nhát dao oan nghiệt. Sự việc xảy ra vào 5h sáng 14/7/2009, trong khi ra bờ sông một số người dân phát hiện một cô gái chết trong miếu thờ thành hoàng Hoàng Hối Khanh, ở thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. 

Nạn nhân là P. H. H. (25 tuổi), là người địa phương đã tử vong do một vết thương ở yết hầu, cách tử thi của nạn nhân một đoạn là một thanh niên đang thoi thóp trên vũng máu và lập tức những người dân đã đưa thanh niên này đi cấp cứu. Người dân địa phương cũng không lạ gì người thanh niên bị trọng thương kia là Đinh Minh Hoan bạn trai của chị H. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một kéo nhọn, một con dao đều dính máu, ngoài ra còn có 4 - 5 lọ thuốc trừ sâu. 

Sau khi được cấp cứu kịp thời, Hoan đã qua cơn nguy kịch. Theo khai nhận của Hoan thì giữa y và H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Vì quá yêu H. và tính nghen tuông của Hoan nên giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần Hoan doạ sẽ giết H. nếu không chung thuỷ với y. Ý nghĩ điên cuồng loé lên trong tâm trí Hoan rằng chỉ có cách là cả 2 cùng chết thì tình yêu mới bất diệt và H. sẽ thuộc về mình mãi mãi. Tối 14-7, Hoan đã rủ H. đến miếu thờ trong thôn tâm sự, tại đây Hoan đã dùng dao đâm một nhát vào cổ H. khiến nạn nhân tử vong, sau đó Hoan uống thuốc trừ sâu và dùng dao tự đâm vào cổ mình 4 nhát để tự tử...

Hiện trường xảy ra vụ việc đối tượng Đinh Minh Hoan

sát hại chính bạn gái của mình rồi ý định tự tử

Mới đây, cũng vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và một câu chuyện tương tự khác cũng đã xảy ra, khoảng 22h30 ngày 24/6/2012, anh Đoàn Quang Tri (SN1979) là cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu Hải quan Quảng Bình đang làm việc tại trụ sở Đội phòng chống buôn lậu đóng tại huyện Bố Trạch thì bất ngờ bị Nguyễn Thị Thu Hà (SN1995) mang theo 1 con dao Thái Lan và 1 can xăng 5 lít xông vào dùng dao đâm vào phía sau lưng gây trọng thương. Chưa dừng lại, Hà còn đổ can xăng lên phòng làm việc định châm lửa đốt, tuy nhiên một số người gần đó kịp thời phát hiện ngăn chặn. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa 2 người, khiến Hà không nén được sự bức xúc nên đã ra tay dằn mặt trả thù.

Lời kết

Kết cục hết sức đau lòng, người thì mất mạng một cách oan uổng, kẻ thì thì đau đớn, uất ức khi không "đi theo" được cùng với người tình, kẻ ác nhân Đinh Minh Hoan đã phải trả cái giá cho hành động nông nổi của mình bằng 27 năm tù với biết bao xót xa, tủi nhục; người thanh niên trẻ như Tạ Bá Diện đổi sinh mạng của chính mình cũng chỉ vì lối ghen tuông vô cớ; còn Tạ Thị Thu Hà chỉ vì không kìm được bản tính côn đồ phút chốc gây oán thù bằng những nhát dao với người bạn trai của mình.

Thiếu kỹ năng sống, ứng xử và tính ích kỷ cá nhân của khá nhiều bạn trẻ hiện nay chính là nguyên nhân dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát, mù quáng và những vụ án trên là những ví dụ điển hình. Đây không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân, hung thủ; cũng chính nó đã để lại cho toàn xã hội những nỗi lo, bức xúc của dư luận, chỉ bởi cách yêu, cách thể hiện tình cảm quá nông nổi, mù quáng và đầy bạo lực của nhiều bạn trẻ hiện nay. Đây cũng như là bài học và tiếng chuông cảnh báo đối với chúng ta hiện nay, hãy biết cách sống và quan hệ tình cảm lành mạnh, vị tha và đúng pháp luật.