Tâm sự của những người trực giao thừa Tết Ất Mùi 2015

ANTĐ - Tối 30 Tết, người người nhà nhà nô nức chuẩn bị cho đêm giao thừa nhiều ý nghĩa. Từ 21 giờ, đường phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp với hàng loạt xe cộ đổ ra đường, tập trung quanh những điểm có bắn pháo hoa. Xen lẫn trong bầu không khí phấn khởi đó là những giọt mồ hôi của anh công an giữ trật tự hay nữ y tá sẵn sàng lên đường cứu chữa người bệnh.

Liên tục cầm gậy điều khiển, yêu cầu các xe quay đầu để đảm bảo khu vực đi bộ được an toàn, Trung úy Đào Thanh Giang (Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Hà Nội) cùng đồng đội lấm tấm mồ hôi, giữa tiết trời se lạnh.

Đây không phải là năm đầu tiên Trung úy Giang để vợ và 2 con nhỏ đón giao thừa ở nhà, còn mình “ăn Tết” ngoài đường với anh em.

“Vợ mình cũng buồn chứ, cô ấy nhắn tin chia sẻ đấy. Nhưng biết làm sao, công việc đặc thù là vậy, phải phục vụ cộng đồng vui Tết trước. Năm mới, mình mong vợ con thông cảm, tự an ủi là sẽ được nghỉ sau để bù đắp. Điều ước của mình là bố mẹ được khỏe mạnh, và vợ con ủng hộ cho công việc của mình”, Trung úy Giang bộc bạch.

Trung uý Giang cùng đồng đội có vài phút hiếm hoi "ngơi tay" trước khi bước vào giờ cao điểm - Ảnh: Trung Hiếu

Trong khi đó, khác với những chiến sỹ “trực chiến” ngoài đường, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chánh, lại có những tâm sự riêng.

Ngồi tại văn phòng trong đêm giao thừa, ông Chánh chia sẻ về áp lực và vai trò của công việc “cứu người khẩn cấp” mà đơn vị của ông phụ trách.

“Nhớ nhất là một bà cụ 90 tuổi ở phố Hàng Đường. Sau bữa cơm ngày 30 Tết, cụ bị nghẹn, không thở được. Lúc đó khẩn cấp lắm, mà xe thì thiếu, chúng tôi đã phải nỗ lực tối đa để có thể tiếp cận người bệnh. Sau những biện pháp cấp cứu kịp thời, cụ đã hồi phục được sức khỏe, gia đình rất phấn khởi vì cái họa cuối năm được xử trí êm đẹp. Năm mới, tôi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, khi đó, dù chúng tôi có ít việc thì cũng sẽ rất vui”, vị phó giám đốc trung tâm bày tỏ, và không quên nói về 2 chiếc xe 115 đang “trực chiến” ở điểm bắn pháo hoa Bờ Hồ, với tinh thần sẵn sàng cao độ.

Chia tay ông Chánh, phóng viên (PV) gặp Trung sỹ Nguyễn Văn Hùng (chiến sỹ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội) khi anh đang điều khiển giao thông ở một trong những ngã tư trọng điểm, gần khu vực Nhà hát Lớn.

Tuổi đời còn rất trẻ và mới có một thời gian tham gia công việc, Trung sỹ Hùng tỏ ra rất băn khoăn về tình trạng lái ẩu, phóng nhanh của một số người vô ý thức.

Anh bày tỏ: “Có đứng đây mới thấy có những người không coi trọng sinh mạng của bản thân và người khác, họ tham gia giao thông mà ý thức rất kém. Tôi mong sang năm mới, người dân sẽ tuân thủ luật lệ và nâng cao ý thức hơn”.

Trung sỹ Hùng tại chốt trực của anh trong đêm giao thừa - Ảnh: Trung Hiếu

Ý thức công cộng cũng là nỗi niềm tâm sự dịp cuối năm của chị Loan, nhân viên vệ sinh đường phố.

“Năm nào cũng vậy, mọi người vui giao thừa xong là lúc bọn mình chạy đua quét dọn. Nhiều người vô ý thức lắm, thùng rác ngay ở đó mà họ vẫn hồn nhiên bỏ thẳng xuống đường. Hy vọng sang năm mới, mọi người cùng nhau nâng cao ý thức, để mọi thứ sáng sủa, tốt đẹp hơn”, chị Loan vừa nói vừa cầm chổi quét không ngơi tay.

Mời độc giả của Báo ANTĐ cùng xem clip chia sẻ của những người trực đêm giao thừa, để thấy rõ hơn những tâm sự chân thành và ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về: