Tấm lòng người làm báo An ninh Thủ đô ấm áp giữa đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày cao điểm của đại dịch Covid-19 ở Thủ đô trong năm 2021, hình ảnh thanh niên Công an Thủ đô đi từng ngõ nhỏ, gõ cửa hỏi thăm, tặng quà những gia đình khó khăn, lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt hay mang quà Trung thu đến với các em nhỏ ở các xóm trọ nghèo đã gây xúc động mạnh, chạm đến trái tim của nhiều người. Trong hành trình đó, phóng viên An ninh Thủ đô luôn có mặt, góp sức, bất kể đêm ngày.

Những ngày khó quên…

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP Hà Nội nhớ lại: “Từ tháng 8 đến tháng 9-2021, Thanh niên CATP Hà Nội đã tổ chức gần 500 chuyến xe, vận chuyển hơn 176 tấn trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại 952 chốt kiểm soát, khu cách ly, chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hóa, xã hội trọng điểm và 21.402 người dân ở 28 quận, huyện, thị xã của Thủ đô; tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng... Trong suốt hành trình ý nghĩa của Tuổi trẻ CATP, Thanh niên An ninh Thủ đô có những đóng góp không nhỏ”.

Những ngày cuối tháng 8-2021, tiết trời vẫn oi bức, cư dân xóm chạy thận ở phố Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng) đang quay quắt trong cái nóng và khó khăn bủa vây vì dịch Covid-19. Hôm ấy, cư dân xóm chạy thận mát lòng hơn rất nhiều khi Thanh niên Công an Thủ đô với gần 200 suất quà đã đến từng nhà hỏi thăm và chia sẻ. Bà Dương Thị Hoài (66 tuổi) là cư dân xóm chạy thận đã 12 năm. Những ngày đó, bà không được đi nhặt ve chai, không có thu nhập, đời sống khó khăn... Bà Hoài không kìm được xúc động khi cánh tay đầy u cục do cầu thận, thâm tím do chạy thận lâu năm được nắm chặt bởi những chiến sĩ Công an Thủ đô.

Tuổi trẻ An ninh Thủ đô tặng áo ấm cho các em nhỏ xã biên giới Thanh Lòa ( Lạng Sơn) ngày đầu năm mới 2022

Tuổi trẻ An ninh Thủ đô tặng áo ấm cho các em nhỏ xã biên giới Thanh Lòa ( Lạng Sơn) ngày đầu năm mới 2022

Đó còn là câu chuyện, hàng trăm lao động ngoại tỉnh khó khăn, mất việc làm lâu ngày do thành phố phong tỏa vì dịch Covid-19 được hỗ trợ kịp thời. Trưa 21-8-2021, gia đình chị Bùi Thị Lương, quê Phú Thọ (trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, hai vợ chồng chị cùng người anh rể là lao động thời vụ và đã không có việc làm hơn 1 tháng) đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho 6 người ăn thì bỗng có những vị khách đặc biệt tìm đến nhà. Chị Lương cùng gia đình rất ngạc nhiên khi những chiến sĩ Thanh niên Công an Thủ đô tặng gia đình 3 thùng mì tôm và 30kg gạo.

Chị Lương chia sẻ: “Tôi mới nhắn tin qua Fanpage tuổi trẻ Công an Thủ đô chiều qua mà nay đã nhận được hỗ trợ. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất”. Đó là câu chuyện chung của rất nhiều lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt ở Thủ đô trong đại dịch Covid-19 đã được hỗ trợ kịp thời nhờ “cánh tay nối dài” là hệ thống nhóm cộng đồng 579 xã, phường do CATP cùng các quận, huyện, đoàn tổ chức.

Trung thu cho em ý nghĩa của Tuổi trẻ An ninh Thủ đô đồng hành tổ chức cho trẻ em nghèo bên cầu Long Biên

Trung thu cho em ý nghĩa của Tuổi trẻ An ninh Thủ đô đồng hành tổ chức cho trẻ em nghèo bên cầu Long Biên

Một kỷ niệm cũng không thể nào quên với phóng viên An ninh Thủ đô khi được cùng đồng đội xuyên đêm giúp đồng bào trên hành trình vạn lý về quê. Tối ngày 6, rạng sáng 7-10-2021, khoảng 1.000 người dân trên đường về quê từ tỉnh Bình Dương đã được lực lượng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội tiếp đón, hỗ trợ dẫn đoàn, vận chuyển người và phương tiện tới điểm cầu Trung Hà về các tỉnh Tây Bắc và theo hướng Quốc lộ 1A về các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc.

Hành trình “vạn lý về quê” vất vả đã ấm áp hơn với tình nghĩa sẻ chia của lực lượng Công an Thủ đô. Những cái vẫy tay chào với ánh mắt phấn khởi của người dân khi đường về nhà thật xúc động. “Những hình ảnh, câu chuyện bình dị, thiết thực được phóng viên An ninh Thủ đô ghi lại đã lan tỏa và là dấu ấn, bài ca không quên trong những ngày tháng lịch sử” - Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP khẳng định.

Tuổi trẻ An ninh Thủ đô đồng hành tổ chức tặng quà người dân khó khăn vì đại dịch Covid-19 ở quận Thanh Xuân (Hà Nội)

Tuổi trẻ An ninh Thủ đô đồng hành tổ chức tặng quà người dân khó khăn vì đại dịch Covid-19 ở quận Thanh Xuân (Hà Nội)

Tấm lòng của người làm Báo An ninh Thủ đô

Trong suốt đợt dịch bệnh Covid-19 thứ tư đến nay, những phóng viên trẻ An ninh Thủ đô đã xung kích đảm nhận nhiệm vụ sát cánh với lực lượng cơ sở ở tuyến đầu tại các phường xã, các mũi “chủ công” xét nghiệm, tiêm chủng diện rộng; phản ánh kịp thời các tấm gương người tốt việc tốt ngay trong tâm dịch… Đặc biệt, những hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ những người khó khăn cũng được Thanh niên An ninh Thủ đô triển khai hiệu quả.

Trung úy Lê Văn Ba (Bí thư Đoàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) chia sẻ: “Tuổi trẻ An ninh Thủ đô đã có nhiều sáng kiến, cùng đồng hành trong nhiều chương trình ý nghĩa. Đầu tháng 6-2021, chỉ trong 1 tuần, chúng tôi đã cùng quyên góp tiếp sức đồng đội tuyến đầu ở Bắc Ninh và Bắc Giang gần 1.000 thùng nước tinh khiết, bù khoáng, khẩu trang y tế, bánh, sữa… Làm việc cùng các bạn An ninh Thủ đô rất yên tâm khi mọi phần việc đều rất nhanh và hiệu quả”.

Phóng viên Phú Khánh

Phóng viên Phú Khánh

Cùng với các đơn vị đồng hành, riêng trong năm 2021, tuổi trẻ An ninh Thủ đô đã tổ chức trên 10 chương trình xã hội đến với những hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội. Đó là: 100 suất quà gồm thực phẩm thiết yếu cho các hộ lao động nghèo ở khu Phúc Xá sau chợ Long Biên khi chợ bị phong tỏa vì Covid-19 vào cuối tháng 7-2021; 60 suất thực phẩm thiết yếu đến những nơi khó khăn nhất vì dịch bệnh ở Hoàng Mai đầu tháng 8-2021; 200 suất thực phẩm thiết yếu tặng bà con khó khăn ở Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm; 200 bộ bảo hộ cấp 3, khẩu trang N95 cho đội 911- tình nguyện đưa đón F0 ở Hà Đông… Đặc biệt, cuối tháng 9-2021, chương trình Trung thu cho em dành tặng các trẻ em nghèo bên sông Hồng ở 2 địa bàn phường Phúc Xá (Ba Đình) và Ngọc Thụy (Long Biên) đã mang đến những niềm vui thật đặc biệt.

Trong những ngày đáng nhớ ấy, Trung úy Lê Văn Ba (Bí thư Đoàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động) nhớ đến một kỷ niệm đặc biệt với những người làm Báo An ninh Thủ đô: “Đêm muộn trong ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2021, Báo An ninh Thủ đô cùng chúng tôi và một số nhà hảo tâm đã tổ chức Chương trình “Thương lắm tiếng chổi tre”, trao 50 suất quà đến tận tay các nữ nhân viên vệ sinh môi trường. Những cái nắm tay thật chặt xua đi cái giá lạnh đêm đầu đông. Chúng tôi đàn và hát tặng các chị lao công: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...”. Khuya Hà Nội mênh mông đến diệu kỳ. Tiếng hát cất lên trong giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những nụ cười ấm áp của các chị lao công là món quà vô giá, chẳng gì đánh đổi được”.

Đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng những điều đọng lại thì còn mãi. Những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ quên với những người làm Báo An ninh Thủ đô trong một hành trình đặc biệt đến với những người khó khăn trong đại dịch…