Suýt chết vì “trót” gặp tình cũ

ANTĐ - Tình cờ gặp người yêu cũ tại buổi tiệc chia tay của một đồng nghiệp cùng cơ quan, anh Đỗ Văn M. đã bị người tình của cô này “ngứa mắt” chặn đánh dã man trên đường về.
Tình cờ gặp người yêu cũ tại buổi tiệc chia tay của một đồng nghiệp cùng cơ quan, anh Đỗ Văn M. (SN 1982, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị người tình của cô này “ngứa mắt” chặn đánh dã man trên đường về. Dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng hàng ngày nạn nhân vẫn nhận được những cuộc gọi, tin nhắn dọa giết.

Cuộc truy sát kinh hoàng

Theo phản ánh của anh M., khoảng 21 giờ ngày 26/11, một người bạn cùng công ty chuyển công tác nên có tổ chức liên hoan. Trong cuộc vui này, anh M. tình cờ gặp lại người yêu cũ là chị Dương Thuý H (SN 1990, trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai, tạm trú tại huyện Từ Liêm) cùng Nguyễn Huy Huynh (SN 1982, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, bạn trai của H). Khoảng 22 giờ, Huynh về trước, ít phút sau chị H cũng ra về, anh M. ngồi trò chuyện với bạn một lúc rồi cáo từ.

Suýt chết vì “trót” gặp tình cũ ảnh 1
Nạn nhân Đỗ Văn M. đã bị truy sát vì trót gặp lại người yêu cũ. Ảnh: TG.

Khi đến thôn Đình Thôn (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm), anh M. tình cờ gặp chị H cùng Huynh cũng đi taxi về đến đó. Anh M. kể: “Anh Huynh dừng xe lại và chửi rất thô tục, thấy tôi không phản ứng lại nên anh ấy đã lấy điện thoại gọi cho ai đó nói: “Mày đến ngay Đình Thôn đập chết thằng này cho tao. Gọi điện thoại xong, Huynh lấy một chiếc gậy gỗ phang liên tiếp vào đầu, lưng của tôi. Thấy chiếc gậy bị gãy, anh ta vứt xuống vệ đường rồi tiếp tục nhảy vào dùng tay không đấm, đá tôi lia lịa. Tôi chỉ biết ngồi sụp xuống ôm lấy đầu để tránh đòn hiểm”.

Đang ôm đầu chịu đòn, anh M. nghe thấy nhiều tiếng í ới gọi nhau, biết là đồng bọn của Huynh tìm đến nên cố gắng chạy vào một khách sạn gần đấy cầu cứu. Cùng lúc này, khoảng 10 đối tượng lạ mặt tay cầm gậy gộc, dao, kiếm lao vào khách sạn tìm anh M. nhưng được bảo vệ can ngăn nên chúng đứng bên ngoài hậm hực. Trước thái độ hung hăng của nhóm thanh niên, bảo vệ khách sạn đã gọi điện báo Cảnh sát 113. Thấy lực lượng công an xuất hiện, Huynh cùng đồng bọn đã bỏ trốn. Để đảm bảo an toàn cho anh M., lực lượng công an hộ tống nạn nhân này đến Đồn Công an số 1 (Công an huyện Từ Liêm) để làm việc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tình trạng sức khỏe của nạn nhân có nhiều chuyển biến xấu nên lực lượng công an đã nhanh chóng đưa vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu.

Nạn nhân liên tiếp bị doạ giết

Theo chẩn đoán của các bác sĩ ở Bệnh viện 198, anh M. bị dập môi, dập tinh mũi, chấn thương vùng miệng, lệch gáy, trên người có nhiều vết bầm tím. “Sau vụ truy sát, tôi phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Hôm ấy rất may bảo vệ khách sạn gọi điện cho lực lượng Công an đến can thiệp kịp thời nếu không chắc bọn chúng sẽ giết tôi mất. Sau khi chia tay chị H, buổi gặp hôm ấy chỉ là tình cờ nhưng không hiểu sao anh Huynh vẫn ghen tức, chặn đường đánh tôi trọng thương. Tôi mong cơ quan Công an sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ của Huynh”, anh M. bức xúc.

Mặc dù đang phải bó bột vùng cổ, nằm bất động trên giường bệnh nhưng anh M. liên tiếp nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ các số máy 0983.6767xx, 09791624xx, xưng tên là Huynh đe dọa: “Mày đang ở đâu? Mày có thích chết không? Khôn hồn thì ra Mỹ Đình gặp tao, nếu không tao giết mày”. Anh M. cho biết: “Thấy tôi không phản ứng, bọn chúng đe dọa sẽ cho người tới Bệnh viện 198 để truy sát. Do lo sợ trước những lời đe dọa trên, gia đình đành xin phép cho tôi xuất viện để đến điều trị tại một bệnh viện khác. Hiện tại, để làm bằng chứng buổi hành hung của Huynh và đồng bọn, gia đình tôi tìm đến khách sạn xin sao lại camera quay lại diễn biến vụ việc xảy ra thì được nhân viên cho biết đã bị một số người đã đến đe doạ, bắt xoá hết đoạn các cảnh quay hôm ấy. Tuy nhiên, bằng các phương pháp kỹ thuật, gia đình tôi đã khôi phục lại được toàn bộ đoạn video bị xoá này”.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Từ Liêm đã lấy lời của bị hại cũng như các nhân chứng và triệu tập các đối tượng liên quan.