Sự thật không ngờ về một phụ nữ thành đạt

ANTĐ - Không chỉ bạn bè mà người thân cũng không ngờ tới cuộc sống hai mặt của Jessica McGraa, người phụ nữ 36 tuổi gốc Nigeria. Tất cả sau đó được phơi bày trong hồ sơ cảnh sát.

Sự thật không ngờ về một phụ nữ thành đạt ảnh 1Jess rao giá lên tới 3.594 USD một đêm

Người mẹ tuyệt vời

Ngày 11-2-2016, Jessica McGraa rời căn hộ ở London, Anh từ khá sớm để ra sân bay, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới. 

Sở hữu cặp môi dày gợi cảm của phụ nữ gốc Phi, dù đã 36 tuổi nhưng trông Jessica vẫn vô cùng hấp dẫn. Năm 2005, Jessica gặp Gareth McGraa, một thợ cơ khí làm việc trên giàn khoan Atlantic ở Port Harcourt và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Sau đám cưới vài năm, hai vợ chồng chuyển đến sống ở Averdeen và sau đó là Manchester, Anh. Năm 2009, Jess sinh con trai, nhưng quan hệ hôn nhân cũng xấu đi từ đó. Khi con trai được hơn 1 tuổi, cô ly dị và chuyển tới sống ở London. 

Những người hàng xóm hầu như không biết gì về công việc của cô ngoài việc thấy cô thường có những chuyến đi xa. “Chúng tôi chỉ biết cô ấy là một phụ nữ thành đạt và cởi mở, dễ mến”, một người hàng xóm cho hay.  Trên tài khoản Facebook của mình, Jessica phô bày cuộc sống xa hoa qua các chuyến đi đến Italia, Hồng Kông và New York cùng với những bộ trang phục, giày dép và túi xách đắt tiền. Cô cũng thường xuyên đưa hình ảnh cậu con trai, người mà Jess thường gọi một cách thân thương là “tình yêu của đời tôi”. Thỉnh thoảng Jess tâm sự với bạn bè rằng cô sẽ làm mọi việc để con trai được lớn lên trong tình yêu và hạnh phúc. 

Chuyến đi vòng quanh thế giới của Jess đã được cô thông báo với bạn bè cách đó vài tuần. Tuy nhiên, ngày 12-2, thi thể Jessica được người ta tìm thấy trong một căn hộ cho thuê ở Aberdeen, Scotland, nơi cách London khoảng 800km. Ngay sau cái chết của Jessica, cảnh sát đã tổ chức điều tra và bắt giữ Bala Wadzani Chinda, 25 tuổi, nghi phạm chính của vụ án mạng. Chinda, người đã trả 440USD/giờ cho tour du lịch tình dục kéo dài 2 ngày với Jessica bước đầu đã thừa nhận về hành vi của mình và hiện bị tạm giam tại Sở cảnh sát Scotland để ra tòa vào tuần tới. 

Cuộc sống hai mặt

Không ai biết Jess là gái mại dâm cho đến khi cái chết của cô được công khai. Chồng cũ của Jessica, Gareth McGraa, cũng đã bị sốc trước sự thật này. Gareth chỉ biết vợ cũ của mình kiếm sống bằng việc buôn bán tóc giả và phụ kiện làm tóc. Sau khi ly dị 5 năm trước, Jess và chồng vẫn thường xuyên qua lại, thậm chí Gareth còn nghĩ sẽ có thêm một đứa con với cô.

Theo tài liệu cảnh sát thu được, Jessica, còn được gọi là Ebony Bianca, Kelly West hay B Bianca, viết trên trang web “Người lớn” của Anh rằng cô quảng bá dịch vụ cung cấp “kinh nghiệm làm bạn gái” – một hình thức trá hình của việc rao bán dâm. Trong tài khoản cá nhân trên trang này, Jessica tải lên khá nhiều ảnh nóng với khuôn mặt được làm mờ đi “để bảo vệ cuộc sống riêng tư”, như Jess giãi bày. Với các “phẩm chất” tự mô tả như “cổ điển, phong cách, gợi cảm và nghịch ngợm”, Jess hứa sẽ để lại cho khách hàng những kỷ niệm tuyệt vời với giá một đêm lên tới 3.594USD.

Cái chết của Jessica gây chấn động trong giới gái mại dâm ở Anh. “Điều đó thật đáng sợ. Chúng tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào”, một gái mại dâm lo lắng. Gái mại dâm từ khắp châu Âu đã đổ về Aberdeen, nơi có khu đèn đỏ được hoạt động mà không lo bị bắt. Tuy nhiên năm 2007, khu vực này bị đóng cửa, khiến cho đội quân này phải hoạt động chui lủi và đối mặt với những mối nguy hiểm lớn hơn. Một nghiên cứu cho thấy, công nhân tình dục ở Anh đối mặt với nguy cơ bị giết hại cao hơn gấp 12 lần so với các nghề thông thường, do định kiến xã hội, uy quyền của đàn ông và phân biệt chủng tộc, giới tính.