Sự mực thước của ngôn từ
(ANTĐ) - Không còn nghi ngờ gì nữa, các cuộc thi âm nhạc như Sao Mai, Sao Mai Điểm hẹn do Đài THVN tổ chức đã trở thành các sự kiện quan trọng trong đời sống âm nhạc cả nước. ý thức được điều đó, càng về những cuộc thi gần đây, công tác tổ chức càng được chuẩn bị chu đáo hơn, như: tổ chức các vòng thi, xác định tiêu chí, cơ cấu giải, mời thành viên tham gia ban giám khảo...
Riêng việc tổ chức một “bàn tròn” bao gồm một số vị khách mời là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà báo chuyên viết về âm nhạc, bình luận trực tiếp phần thi của từng thí sinh có thể coi là sáng kiến. Là sáng kiến vì lẽ, sự phân tích của các vị khách tham gia “bàn tròn” - những người am hiểu âm nhạc, không chỉ giúp cho khán giả cảm nhận sâu sắc hơn tác phẩm mà còn giúp cho thí sinh tự đánh giá, nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu trong phần dự thi của mình.
Được làm khách mời tham gia “bàn tròn” là một vinh dự. Vinh dự bởi được Ban tổ chức tín nhiệm. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi vị khách tham gia bàn tròn phải thể hiện được rằng: mình xứng đáng với sự tín nhiệm đó. Qua các vòng thi Sao Mai năm nay, có thể khẳng định: Ban tổ chức quả đã có con mắt xanh; hầu hết các vị khách mời đều đóng góp cho cuộc thi những phân tích, nhận định thuyết phục được khán giả cũng như thí sinh; “độ chênh” trong đánh giá so với Ban giám khảo có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, có vẻ một số vị khách mời chưa mấy coi trọng vấn đề ngôn ngữ trong đánh giá thí sinh. Đành rằng, phân tích, đánh giá cần thẳng thắn chứ không cần vòng vo lấy lòng, nhưng không vì thế mà bỏ qua sự cần thiết phải sử dụng ngôn từ một cách nhã nhặn, nhuần nhị, nhất là khi sự đánh giá đó được truyền hình trực tiếp, có hàng triệu người theo dõi.
Đơn cử, tại cuộc thi vòng chung kết Sao Mai khu vực miền Nam tối 27-5 vừa qua, vị khách mời là ca sĩ, đồng thời cũng là một thầy giáo dạy thanh nhạc, đã sử dụng từ “lè nhè” để chê phần biểu diễn của một thí sinh mà không biết rằng, ngôn từ đó không những không động viên mà còn có thể làm tổn thương thí sinh này như thế nào!
Trước bàn dân thiên hạ, sự mực thước trong lời nói là cần lắm!
Trần Vũ