Sởn da gà xem chàng trai nhai bóng điện

(ANTĐ) - Phòng tập ăn bóng đèn được hơn 1 năm và "bị nghiện" lúc nào không hay. Không chỉ coi như một màn biểu diễn độc đáo, thậm chí, theo lời Phòng thi thoảng lúc buồn cũng cũng mang bóng đèn ra... nhai.

Cầm những mảnh bóng đèn thủy tinh lởm chởm sắc nhọn, Phòng đưa lên miệng nhai với cốc nước và nuốt ực như... nhai cơm khiến người đối diện không khỏi sởn da gà.

Màn biểu diễn của cậu sinh viên Phạm Văn Phòng, Khoa Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại nhiều chương trình dành cho sinh viên ở Hà Nội luôn nhận được sự thán phục của nhiều người xem.

Phòng cho hay, cậu đã tập ăn bóng đèn được hơn 1 năm và "bị nghiện" lúc nào không hay. Không chỉ coi như một màn biểu diễn độc đáo, thậm chí, theo lời Phòng thi thoảng lúc buồn cũng cũng mang bóng đèn ra... nhai.

Chàng trai gói bóng đèn vào khăn mặt để đập vụn (Ảnh chụp từ clip)
Chàng trai gói bóng đèn vào khăn mặt để đập vụn (Ảnh chụp từ clip)
Cho từng miếng bóng đèn lên miệng nhai ngấu nghiến (Ảnh chụp từ clip)
Cho từng miếng bóng đèn lên miệng nhai ngấu nghiến (Ảnh chụp từ clip)
Cho tới mảnh bóng đèn cuối cùng (Ảnh chụp từ Clip)
Cho tới mảnh bóng đèn cuối cùng (Ảnh chụp từ Clip)

"Lúc mới tập nghe tiếng vỡ của thủy tinh cũng ghê miệng, nhưng dần dần em thấy thú vị. Giờ nhai bóng đèn cũng như nhai cơm", Phòng kể.

Tuy nhiên, Phòng khuyến cáo, đây là một màn biểu diễn nguy hiểm, người xem không nên học theo. "Để có thể nhai bóng đèn, phải trải qua quá trình tập luyện rất công phu và nhiều giai đoạn khác nhau. Nếu tập đúng cách, có thể xảy ra tai nạn như chơi. Có lần, khi mới đầu "học nhai", em đã bị một mảnh vỡ thủy tinh cứa chảy máu lưỡi, nhưng may vết rách nhỏ, không ảnh hưởng gì".

Cậu sinh viên có sở thích kỳ quái này hiện là thành viên của CLB Thiên Môn Đạo của trường ĐH Nông Nghiệp.

"Võ thuật không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà qua võ thuật em còn có cơ hội khám phá khả năng của bản thân", Phòng chia sẻ.

Theo Zing