Sơ kết du lịch

(ANTĐ) - Ngày 29-4, Giám đốc Công ty Trùm Sò quyết định cho nhân viên đi nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Thị Hến đi Cát Bà, Ốc đi Lào Cai, đáng lẽ Nghêu phải ngồi trên lưng ốc, nhưng lần này Nghêu quyết đi một mình và chọn Sầm Sơn. Trùm Sò ở nhà, du lịch quanh Hà Nội. Chiều chủ nhật, 4-5, toàn bộ nhân viên về đến công ty an toàn. Trùm Sò đề nghị các thành viên... sơ kết.

Sơ kết du lịch

(ANTĐ) - Ngày 29-4, Giám đốc Công ty Trùm Sò quyết định cho nhân viên đi nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Thị Hến đi Cát Bà, Ốc đi Lào Cai, đáng lẽ Nghêu phải ngồi trên lưng ốc, nhưng lần này Nghêu quyết đi một mình và chọn Sầm Sơn. Trùm Sò ở nhà, du lịch quanh Hà Nội. Chiều chủ nhật, 4-5, toàn bộ nhân viên về đến công ty an toàn. Trùm Sò đề nghị các thành viên... sơ kết.

Ốc: - Trước khi phát biểu, em đề nghị kiểm tra vệ sinh.

- Sao thế? Trùm Sò hỏi.

- Có mùi khó chịu lắm... hôi... thối.

Thị Hến: - ừ hôi thật.

Nghêu: - Đi tàu đi xe chật như nêm cối, mồ hôi đầm đìa, đã kịp tắm giặt gì đâu mà chẳng...

Nghêu chưa nói hết câu, ốc kêu toáng lên:

- Bác Nghêu, vứt ngay đôi dép tổ ong đi, toàn là...

Thị Hến bịt mũi: - Khiếp, bác Nghêu dẫm phải mìn rồi.

- Có cụt chân không? Trùm Sò hoảng hốt.

Nghêu: - Chết tôi rồi. Hôm ở Sầm Sơn tôi đã ngửi thấy mùi... mìn, không ngờ dẫm phải nó. Thảo nào lúc lên ô tô, trên xe mọi người chửi um lên.

Trùm Sò cười ngặt nghẽo: - Không phải mìn thật là may rồi. Cô Hến đi Cát Bà vui không?

- Đẹp, vui, nhưng đắt và hơi sợ.

- Sợ gì?

- Sợ đi ca nô từ Hải Phòng ra Cát Bà sức chở 50 người, nhưng chủ tàu luôn nhét xấp xỉ 100. Em đếm, chỉ có 4 cái phao cứu sinh. Nói dại... tàu chìm thì... đi tuốt. Phòng ốc giá... dao cạo. 500 nghìn loại phòng... trọ mà không còn chỗ.

- Em đi Sa Pa cũng thế, giá 600-800 mà chủ khách sạn còn chẳng thèm...

- Trước đợt nghỉ thì bao nhiêu?

- Dạ 150-200 nghìn, chủ nhà chào từ cửa.

- Thế là tăng gấp 3 lần. Thôi, thông cảm đi, một năm có mấy tháng du lịch, họ phải mài dao đợi đến lúc này để... chém.

Nghêu: - Sang năm tôi ở nhà. Lấy tiền du lịch uống rượu còn sướng hơn.

Thị Hến: - Em sẽ thêm tiền đi Malaysia, nghe nói, ngành du lịch bên ấy có khẩu hiệu “Toilet số 1” tức là họ coi trọng từ cái chỗ mà chúng ta đang để... bẩn kinh khủng.

Ốc: - Em sẽ đi kiểu Tây ba lô, đi bộ vào rừng leo núi để khám phá “vẻ đẹp tiềm ẩn”.

Trùm Sò: - Cẩn thận không may lạc vào chỗ đào vàng, than thổ phỉ, gặp lâm tặc, nó cho ăn... dao thật.

- Em đi với Tây. Dân ta rất tốt với... Tây. Cứ gặp là Hello! Ok. Xong béng.

Đào Cốc Lục Tiên