Sinh viên bị đánh chém bất tỉnh xin được hoà giải

ANTĐ - Khởi nguồn từ mâu thuẫn trong trận bóng đá giao hữu, 5 đối tượng đã xông vào lớp học, dùng hung khí chém dằn mặt 1 nam sinh viên cùng khoa vì có xích mích với chúng...

Như ANTĐ đã đưa tin về sự việc  5 sinh viên cùng khoa với nạn nhân mang hung khí vào giảng đường Học viện Quản lý giáo dục đánh dằn mặt bạn.

Được biết, ngày 9-10, Học viện Quản lý giáo dục (trụ sở ở phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) đã tổ chức giải bóng đá giao hữu cho các lớp trong trường ở sân bóng Định Công. Chiều 12-10, Trần Văn Cường (SN 1989, lớp trưởng K4D - khoa Quản lý, quê Bắc Giang) cùng nhiều thành viên trong đội bóng va chạm dẫn đến việc xô xát đánh nhau với Đỗ Văn Dinh (SN 1989, lớp K3D - cùng khoa) vì cho rằng đội mình bị thua bởi trọng tài (Dinh đảm nhiệm) thiên vị.

Sự việc trên nhanh chóng được thầy cô giáo trong Học viện can ngăn. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thế nhưng Dinh vẫn cảm thấy ấm ức, tức tối vì bị đánh vô cớ nên gọi thêm 4 bạn học cùng lớp đánh dằn mặt Cường để trả đũa.

Nghĩ là làm, Dinh liên lạc cho Nông Tuấn Anh (SN 1991, quê ở Lạng Sơn); Dương Văn Mạnh (SN 1991, Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Thế Hùng (SN 1989, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Đình Vương (SN 1989 quê Thạch Thành, Thanh Hóa) học chung lớp để cùng thực hiện. Khoảng 9h ngày 13-10, cả 5 đối tượng trên mang theo ba lô màu đen bên trong cất 2 dao tông, kiếm, côn vào thẳng lớp Cường học để đánh. Vừa trông thấy Cường, cả bọn xông vào đánh hội đồng tới tấp. Thấy lớp trưởng bị đánh, nhiều sinh viên cùng lớp xông vào ngăn cản nhưng không kịp. Tuấn Anh dùng dao tông chém nhưng nạn nhân đỡ được bằng tay, Dinh cầm kiếm xông vào đánh thì bị mọi người can ngăn. Không dừng lại ở đó, cả 5 đối tượng dùng hung khí, tay chân, côn vụt vào đầu, đánh đấm khiến Cường bị choáng và ngã xuống đất.

4 trong 5 đối tượng côn đồ đội lốt sinh viên

Các đối tượng này đã dùng dao kiếm để "nói chuyện" đúng sai, giải quyết mâu thuẫn với bạn cùng trường

Thấy nạn nhân bất tỉnh, 5 kẻ côn đồ vội vã rời khỏi lớp học và chạy về ký túc xá của trường. Sau khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo trường Học viện Quản lý Giáo dục đã đưa Cường đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai đồng thời báo cáo vụ việc đến CAP Phương Liệt. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạnh hôn mê, bị đa chấn thương và sau khi chụp chiếu phát hiện Cường bị rạn xương đầu.

Chiều 13-10, sau khi được CAP Phương Liệt cùng nhà trường vận động cả 5 đối tượng liên quan đến sự việc lần lượt đến trụ sở CAP đầu thú. Nạn nhân vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ngày 14-10, CAP Phương Liệt cho biết đang tạm giữ hành chính đối với 5 nam sinh viên trên để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi có được nạn nhân Cường xin được hòa giải vì những mâu thuẫn không đáng có. Đây cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với một bộ phận sinh viên vì nóng nảy bột phát đã gây án ngay trong môi trường sư phạm. Qua vụ việc này, nhà trường cùng gia đình các sinh viên cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý hóa giải những mâu thuẫn không đáng có để tránh lặp lại những vụ việc đáng tiếc như trên.

Nạn nhân vẫn nằm trong bệnh viện để điều trị.