Sinh con lén lút rồi ném từ tầng 3 xuống đất để phi tang

ANTĐ - Một nhân chứng 35 tuổi tại Malaysia đã thực sự bị sốc khi phát hiện thứ mà anh này tưởng là rác được ném từ căn hộ ở tầng trên xuống thực ra là thi thể của một bé sơ sinh.

Anh này bàng hoàng kể lại “Tôi vô cùng choáng váng khi phát hiện đó là thi thể của một bé sơ sinh. Tôi đã gọi điện ngay cho cảnh sát và thông báo với một vài người hàng xóm ở tầng dưới”.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một phụ nữ 20 tuổi, sống chung với gia đình tại tầng 3, do tình nghi cô này chính là thủ phạm ném đứa con mới sinh của mình.

 

Gia đình của người phụ nữ này không có mặt ở nhà tại thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát thẩm tra cho biết gia đinh này cũng không biết việc con gái mang thai.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu đứa trẻ xấu số còn chưa cắt dây rốn này tử vong do bị ném từ trên cao xuống hay đã chết ngay khi sinh.

Thi thể của bé sơ sinh này đã được chuyển tới Trung tâm Y khoa thuộc Đại học Malaya để khám nghiệm tử thi.