Yên Bái:

Siêu trộm tại nhà nghỉ, khách sạn lĩnh án 4 năm tù

ANTĐ - HĐXX tòa án nhân dân thành phố Yên Bái vừa tuyên phạt Hoàng Trọng Bình, SN 1984, trú tại Bản Hốc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La mức án 4 năm tù giam do phạm tội trộm cắp.

Chỉ trong 2 ngày 29 và 31/7/2011 Hoàng Trọng Bình, đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tại 2 nhà nghỉ và khách sạn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Vào ngày 29/7, Bình thuê phòng 203 của khách sạn Hồng Nhung – TP Yên Bái để nghỉ ngơi.

Hoàng Trọng Bình chuyên lợi dụng sơ hở ở khách sạn để trộm cắp

Đến khoảng 19h cùng ngày, Bình ngồi tại tiền sảnh Khách sạn thì thấy có anh Phạm Ngọc Hậu, SN 1986 và anh Vũ Tài Giang, SN 1984  là cán bộ trung tâm môi trường – Bộ Công Thương lên Yên Bái công tác, có thuê  phòng 304 của khách sạn Hồng Nhung. Sau đó, anh Hậu và Giang có công việc cần phải ra ngoài, đã gửi chìa khóa tại quầy lễ tân. Bình theo dõi và lợi dụng sơ hở của nhân viên lễ tân lấy trộm chìa khóa phòng 304 rồi đột nhập lấy đi 1 máy tính xách tay hiệu HP Pres AROV 3000, 2 máy ảnh Canon, nghe nhạc và một số tài sản cá nhân khác của anh Giang và Hậu. Sau đó, Bình thản nhiên xuống quầy lễ tân gửi lại chìa khóa phòng 203 của mình thuê rồi đem tang vật đi đến hiệu cầm đồ của chị Nguyễn Thị Lan, SN 1976, trú tại tổ 25 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bán máy tính xách tay và 1 máy ảnh, phụ kiện máy tính được 9 triệu đồng. Chiếc máy ảnh canon và ống kính máy ảnh còn lại Bình đem bán cho một người đàn ông không quen biết được 300 nghìn đồng.

Tiếp đó, ngày 31/7, Bình tiếp tục đến thuê trọ tại phòng 302 ở nhà nghỉ Như Ý – tổ 48, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Tại đây Bình phát hiện tầng 2 nhà bà Phạm Thị Cư (liền kề với nhà nghỉ Như Ý) không có người, bèn trèo sang lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Macbook – Pro rồi thuê taxi chạy trốn đến nhà nghỉ khác lẩn tránh. Đến ngày 1/8, sau khi mang chiếc máy tính đi bán được 3 triệu đồng cho anh Đào Việt Hưng, SN 1984, trú tại thôn 8, xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái thì Bình  trốn xuống Hà Nội. Đến 13/10/2011 Bình quay trở lại Yên Bái thì bị lực lượng công an thành phố Yên Bái bắt giữ.