Siết cổ người yêu đến chết
(ANTĐ) - Ngày 14-2, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM tiếp nhận đối tượng Hoàng Trọng Hiếu (SN 1974, trú quận 4, TP.HCM) do Cơ quan CSĐT Công an quận 4 chuyển giao, để lập hồ sơ xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận là thủ phạm đã sát hại dã man chị Văn Huỳnh Phương (SN 1984, trú tỉnh Long An, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM - là người yêu của Hiếu) sau đó mang xác đi phi tang tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM vào đêm 10-2.
>>>Giết bạn gái trên ôtô rồi chở xác phi tang
Đối tượng Hoàng Trọng Hiếu tại cơ quan công an |
Kết quả điều tra ban đầu và những lời khai của Hoàng Trọng Hiếu xác định, Hiếu làm nghề lái xe, đã có vợ và 2 con nhỏ. Tuy nhiên từ giữa năm 2005, Hiếu có mối quan hệ tình cảm với chị Phương. Sau đó Hiếu li dị vợ và tiếp tục cuộc sống “như vợ chồng” với chị Phương. Khi chị Phương nhắc đến chuyện cưới hỏi hoặc dọn về sống chung là ngay lập tức Hiếu phản ứng, từ chối quyết liệt. Do đó giữa 2 người thường xuyên xảy ra cự cãi xung quanh vấn đề này.
Chiều 10-2, theo yêu cầu của người yêu, Hiếu điều khiển xe ô tô BKS: 54M-4764 chở Phương đi chùa tại thị xã. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên vì lúc này đoạn Quốc lộ 13 bị kẹt xe nghiêm trọng nên cả 2 quyết định chuyển hướng đến chùa Châu Đốc 2 tại huyện Nhà Bè, TP.HCM để lễ. Khi xe vừa qua cầu Kênh Tẻ, quận 7, trong lúc chuyện trò chị Phương nhắc đến chuyện dọn về sống chung nhà với Hiếu. Hiếu phản ứng quyết liệt, chửi bới chị Phương. Hiếu không lái xe đi chùa nữa mà điều khiển xe lưu thông trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7) hướng về huyện Bình Chánh.
Khi xe vừa đến chân cầu Xóm Củi thuộc ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Hiếu dừng xe nói chuyện rõ ràng với Phương. Tại đây, Phương cũng lớn tiếng với Hiếu. Trong lúc bực tức, Hiếu xuống xe, mở cốp lấy ra 1 chiếc võng (2 đầu có cột dây dù) và buông lời hăm dọa chị Phương “cô mà còn chửi tôi nữa, tôi sẽ giết chết cô!”. Sau đó Hiếu bất ngờ xông đến dùng dây dù siết cổ cho đến lúc người yêu nằm bất động. Biết rằng chị Phương đã chết nên Hiếu lột sạch vòng vàng, ĐTDĐ của nạn nhân.
Sau khi gây án, Hiếu chở xác chị Phương trên chiếc xe ô tô nói trên để mang đến vứt trong lùm cây bên vệ đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè để phi tang. 2 ngày sau, biết khó trốn tránh khỏi pháp luật nên Hiếu đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 4 để tự thú. Từ lời khai của Hiếu, ngay trong ngày 12-2 Công an quận 4 phối hợp với Công an huyện Nhà Bè đã tìm thấy thi thể của chị Phương. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Duy Kiên