Lũ lụt nghiêm trọng ở Hàn Quốc:

Sau thiên tai lộ rõ “nhân tai”

ANTĐ - Do những vụ chết người trong trận lũ lụt trăm năm có một tại Hàn Quốc đều tập trung ở Thủ đô Seoul và vùng lân cận, nên dư luận nước này không khỏi nghi ngờ về chất lượng các công trình kiến trúc tại đây cũng như biện pháp ứng phó của chính quyền.

Cuộc sống người dân Seoul bị đảo lộn nghiêm trọng do mưa lớn

Tờ Donga ilbo của Hàn Quốc ngày 29-7 đã đăng một bài xã luận trong đó nhận định vụ sạt đất ở núi Chuncheon gây nên cái chết cho 16 người thực chất là “nhân tai”. Theo phân tích của các chuyên gia, dù lượng mưa lên tới 460mm trong nhiều ngày liên tiếp là nguyên nhân gây ra thảm kịch này, song việc thiếu các biện pháp dự phòng mới chính là nguyên nhân cơ bản. Bài báo dẫn lời của một chuyên gia điều tra nguy cơ thiên tai, chỉ ra rằng hiện ở Seoul có 100.000 điểm, toàn Hàn Quốc có 1 triệu điểm có thể xảy ra sự cố sạt lở đất, song hiện cơ quan hữu trách nước này vẫn chưa đưa ra bất cứ biện pháp dự phòng nào thỏa đáng. Tờ Korea Joongang daily thì tập trung những nghi vấn vào chính quyền thành phố Seoul, chỉ trích rằng người ta đã cho xây quá nhiều công trình chỉ “để cho đẹp mặt” và khẳng định việc để xảy ra sự cố tương tự ở cùng một địa điểm vì cùng một nguyên nhân trong vòng 1 năm là điều không sao chấp nhận được.  

Trong khi đó, người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt càng lo lắng hơn trước việc 10 quả mìn xuất hiện trong những đống đất bùn bị cuốn trôi. Những quả mìn này được chôn gần một căn cứ phòng không ở Wumyeon cách đây hàng thập kỷ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hầu hết số mìn đã được di dời từ năm 1999 đến 2006 nhưng hiện 10 quả vẫn còn sót lại. Nhà chức trách nước này đã cảnh báo binh sĩ và người dân trong khu vực về những quả mìn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, các chất nổ tại một kho đạn ở Yangju, phía bắc Seoul cũng bị nước lũ cuốn trôi. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã yêu cầu các đơn vị đóng tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kiểm tra xem các chất nổ có bị thất lạc hay không.

Cũng trong ngày 29-7, hàng chục nghìn lính cứu hỏa, binh sĩ, cảnh sát… tiếp tục thu dọn hàng đống bùn đất tìm kiếm người sống sót tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá. Những cơn mưa lớn từ hôm 27-7 đã làm đảo lộn nghiêm trọng cuộc sống của người dân ở Seoul và các khu vực lân cận, gây ngập các tuyến đường, ga điện ngầm, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.