Sau khi bắn chết chủ nhà, hai tên trộm chó đã ra đầu thú

ANTĐ - Sau một ngày gây án, hai thanh niên ở Sóc Trăng đi trộm chó rồi sát hại chủ nhà đã đến công an đầu thú.

Ngày 19/9, Thượng tá Nguyễn Việt Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đang di lý Dương Duy Linh (26 tuổi) và Lê Hữu Thiện (27 tuổi) từ Cần Thơ về Sóc Trăng để làm rõ hành vi "giết người".

Con hẻm nơi anh Thanh bị sát hại. Ảnh: Thiên Phước.
Con hẻm nơi anh Thanh bị sát hại. Ảnh: Thiên Phước.

Theo nhà chức trách, sau khi tiếp nhận điều tra vụ án anh Dương Văn Thanh (47 tuổi, ở Châu Thành, Sóc Trăng) bị bắn chết, công an tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng khoanh vùng kẻ gây án. Qua làm việc với gia đình của Linh và Thiện, họ đã vận động 2 người này ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.

Trước đó, rạng sáng 18/9, anh Thanh chuẩn bị đưa vợ đi làm thì phát hiện hai thanh niên chạy vào con lộ cạnh nhà trộm chó của gia đình nên ngăn lại. Lập tức bọn chúng dùng súng xung điện tự chế bắn vào người anh này. Nghe hàng xóm tri hô, vợ anh Thanh chạy ra thấy chồng đang hấp hối. Tại hiện trường người dân thu giữ được một mũi lao dùng để bắn xung điện bắt chó.

Bước đầu, hai thanh niên vừa đầu thú khai nhận đã ra tay sát hại anh Thanh vì bị chủ nhà phát hiện ngăn cản hành vi trộm chó. Trước khi tẩu thoát về hướng thành phố Sóc Trăng, bộ đôi này không quên túm lấy con chó của anh Thanh cho vào bao chở đi.