Sát hại vợ mới cưới, phi tang thi thể xuống sông

ANTD.VN - Sau gần 10 ngày nhẫn tâm ra tay sát hại vợ, đối tượng Triệu Văn Hải đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

CQĐT công an tỉnh Cao Bằng chiều 8-9 cho biết, tối 7-9, các lực lượng Công an tỉnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt được Triệu Văn Hải (42 tuổi, quê quán huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), đối tượng có hành vi sát hại vợ ngay tại nhà riêng ở tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Đối tượng Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CQĐT sử dụng chó nghiệp vụ lần tìm dấu vết vụ án tại nhà đối tượng Hải

Trước đó, ngày 31-8, Công an Cao Bằng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến. Nạn nhân là chị Đặng Thị H. (30 tuổi)\.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nghi can gây án chính là chồng của nạn nhân, Triệu Văn Hải. Thời điểm này, Hải không có mặt ở nhà.

Bằng các nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét, khoảng 19h ngày 7-9, Công an Cao Bằng đã xác định, bắt giữ đối tượng Hải tại Hà Nội. Bước đầu, Triệu Văn Hải khai nhận: anh ta kết hôn với chị H. vào tháng 4-2018. Tuy nhiên trong quá trình chung sống, đối tượng Hải đã nhiều lần hành hung vợ.

Khoảng 13h ngày 30-8, Hải và chị H. cãi nhau, và đỉnh điểm, gã đàn ông đã bóp cổ chị H. đến chết. Sau đó, đối tượng uống rượu và viết thư để lại, nói rõ nội dung lý do sát hại vợ. 

Viết thư xong, Hải đi ngủ đến khoảng 24h cùng ngày, gã đưa xác chị H vào bao tải, cho lên xe máy chở đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng), ném xuống sông, rồi bỏ trốn. 

Trên đường di chuyển, Hải bán chiếc xe máy cho hiệu cầm đồ ở Bắc Kạn, được hơn 10 triệu đồng, rồi nhảy ô tô đi Thái Nguyên, Hà Nội và vào TP.HCM. Vài ngày sau, đối tượng quay ra Hà Nội thì bị bắt.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Triệu Văn Hải; và khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số trong vụ án này.