Sát cánh cùng nhân dân khắc phục khó khăn trong cơn bão số 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Gia đình rất cảm kích trước sự phản hồi nhanh chóng từ chính quyền khi gửi yêu cầu nhờ giúp đỡ” - đó là tin nhắn bày tỏ lòng cảm ơn của chị Lê Thìn gửi tới các lực lượng chức năng phường Xuân Phương, Hà Nội đã hỗ trợ gia đình, đưa bố mẹ chị đến nơi an toàn trong bão số 10.

“Thay mặt gia đình, xin được chân thành cảm ơn đến các anh chị tổ dân phố 2 và chính quyền phường Xuân Phương đã hỗ trợ rất nhanh chóng để kịp sơ tán mẹ tôi đến nơi khô ráo và an toàn. Gia đình rất cảm kích trước sự phản hồi nhanh chóng từ chính quyền khi gửi yêu cầu nhờ giúp đỡ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo phường, các anh chị tổ công tác và các anh chị đại diện của tổ dân phố 2” - tin nhắn của chị Lê Thìn, con gái của cụ ông Lê Xuân Tỉnh và cụ bà Nguyễn Thị Minh Thiệp qua trang fanpage của Trung tâm văn hóa thể thao phường Xuân Phương vào khuya 30-9.

Đến nhà đưa cụ bà Nguyễn Thị Minh Thiệp đến nơi khô ráo, an toàn

Đến nhà đưa cụ bà Nguyễn Thị Minh Thiệp đến nơi khô ráo, an toàn

Chị chia sẻ, gia đình ở khu vực trũng sâu, rất hay bị ngập mỗi khi trời mưa hoặc nước sông Nhuệ dâng cao. Trong khi đó, mẹ chị - cụ bà Nguyễn Thị Minh Thiệp, năm nay đã 85 tuổi, nằm liệt một chỗ nhiều năm, đồng thời đang điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và đã được mở khí quản, thở oxy tại nhà. Khi nước ngập tràn vào nhà, việc duy trì nguồn oxy gặp nhiều khó khăn, đồng thời môi trường ẩm ướt tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là với người cao tuổi có bệnh nền về hô hấp.

CBCS Công an phường Xuân Phương di chuyển trong nước ngập đưa cụ bà đến nơi khô ráo

CBCS Công an phường Xuân Phương di chuyển trong nước ngập đưa cụ bà đến nơi khô ráo

“Bố tôi đi lại được nhưng cũng đã 87 tuổi, hai cụ đều là cán bộ hưu trí. Khi thấy mưa to, nguy cơ nhà có thể bị ngập, chúng tôi muốn đưa bố mẹ đến nơi khô ráo, an toàn để tiện chăm sóc nhưng nhà lại neo người nên không biết xử trí thế nào. Tôi đành gọi điện nhờ chính quyền cơ sở và các anh chị đến rất nhanh” - chị Lê Thìn chia sẻ.

Cụ bà Thiệp đã được đưa đến nhà văn hóa tổ dân phố 2 an toàn, để gia đình tiện chăm sóc

Cụ bà Thiệp đã được đưa đến nhà văn hóa tổ dân phố 2 an toàn, để gia đình tiện chăm sóc

Tiếp nhận thông tin từ tổ dân phố, chiều 30-9, Công an phường Xuân Phương huy động 2 xe đặc chủng của Công an phường và 8 cán bộ chiến sỹ kết hợp cán bộ y tế, tổ dân phố và gia đình đưa cụ lên nhà văn hóa để gia đình tiện chăm sóc. Đường vào nhà cụ tại Tổ dân phố số 2 đã bị ngập sâu do mưa lớn.

Ngay sau khi cán bộ y tế kiểm tra tình trạng hô hấp và đảm bảo hệ thống oxy hoạt động ổn định trong suốt quá trình hỗ trợ di chuyển, các CBCS Công an phường Xuân Phương đã đưa cụ bà Nguyễn Thị Minh Thiệp lên cáng cứu thương, lội qua vùng ngập nước đưa đến nơi cao ráo, khô thoáng, có điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục theo dõi và hỗ trợ y tế cần thiết.

Hỗ trợ xây tường ngăn nước tại lối ra vào nhà ông Đỗ Văn Minh

Hỗ trợ xây tường ngăn nước tại lối ra vào nhà ông Đỗ Văn Minh

Cũng trong tối 30-9, tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Xuân Phương qua nắm tình hình địa bàn, có thông tin về gia đình ông Đỗ Văn Minh, 67 tuổi, ở tổ dân phố số 1 Xuân Phương nằm trong khu vực ngập úng diện rộng, nhà lại neo người.

Tổ công tác Công an phường Xuân Phương đã khẩn trương đến nhà ông Minh, cùng tổ dân phố hỗ trợ xây tường chắn nước tại các cửa ra vào, di chuyển đồ đạc, hướng dẫn gia đình ổn định tránh bão.

Sự vào cuộc kịp thời của các tổ công tác không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, phản ứng nhanh và gần dân của chính quyền phường Xuân Phương nói chung, Công an phường Xuân Phương nói riêng, khẳng định rõ vai trò tích cực, trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trước những tình huống khẩn cấp do mưa lũ và ngập úng gây ra, thể hiện hiệu quả rõ nét của cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.