Sập nhà, 2 nguời thiệt mạng, 1 người bị thương

(ANTĐ) - 3h30 sáng 4-7-2008, một cơn mưa lớn đã làm sạt lở ta luy và sập tường rào xây bằng gạch, đá cao khoảng trên 5 mét, dài trên 10m của chùa Phủ Liễn, đè bẹp toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Nông Ngọc Toàn, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên, trú tại tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

Sập nhà, 2 nguời thiệt mạng, 1 người bị thương

(ANTĐ) - 3h30 sáng 4-7-2008, một cơn mưa lớn đã làm sạt lở ta luy và sập tường rào xây bằng gạch, đá cao khoảng trên 5 mét, dài trên 10m của chùa Phủ Liễn, đè bẹp toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Nông Ngọc Toàn, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên, trú tại tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

Vụ sạt lở và sập tường đã cướp đi mạng sống của chị Nguyễn Thị Hương Lan (vợ anh Toàn) và con trai là Nông Hoàng Đức (SN 2005). Anh Toàn bị thương đã được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời đến động viên, chia sẻ và trợ giúp gia đình đồng chí Nông Ngọc Toàn, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ, thu dọn hiện trường, tổ chức tang lễ cho thân nhân đồng chí Toàn.                                         

Hồng Hải