Sang đường ở Hà Nội: Chiến thắng nỗi sợ hãi

ANTĐ - Lâu nay, chuyện sang đường ở Hà Nội vẫn được khách du lịch nước ngoài miêu tả như một trải nghiệm đầy hãi hùng. Trong một buổi sáng cuối tuần, chứng kiến những vị khách cao lớn, khuôn mặt đầy căng thẳng, cứ dùng dằng ở giữa ngã tư đông đúc, nườm nượp người xe, tôi đã nghe họ trút nỗi lòng…

Hình ảnh những vị khách nước ngoài căng thẳng khi sang đường tại Hà Nội


Đường là do mình

Nhìn vị khách du lịch người Úc vừa qua đường đứng gần cột đèn giao thông ngay ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai đưa tay lên ngực thở hắt ra, tôi vừa buồn cười, vừa cảm thông cho nỗi sợ hãi mà cô đã trải qua 5 giây trước đó. Trong khi 3 người bạn của Jessica - tên cô gái vẫn đứng như trời trồng giữa đường thì Jessica đứng bên kia đường nói vọng sang: “Đừng sợ, hãy bước lên phía trước và tuyệt đối không được lùi lại. Cố gắng đừng nhìn xung quanh vì sẽ làm bạn bối rối không thể bước tiếp đâu…”. Mặc dù được sự khích lệ của Jessica, song 3 người bạn của cô đã đầu hàng. 

Với đặc trưng giao thông như ở Việt Nam, việc sang đường đôi lúc cũng khiến chính tôi gặp không ít khó khăn, huống chi là những vị khách nước ngoài. Anh Hamish Hay, sau thời gian ở Việt Nam 3 tháng tâm sự: “Sau nhiều lần thót tim tưởng như đã gặp thần chết đến nơi khi lang thang trên đường phố Hà Nội, tôi đã được nhân viên khách sạn nơi mình ở cho biết nên “make eye contact” (có nghĩa là giao tiếp bằng mắt) để người tham gia giao thông hiểu tôi muốn bước tiếp hay dừng lại. Nhưng xem ra cách làm này không mấy hiệu quả vì chẳng ai nhìn vào mắt tôi cả. Họ cứ lái xe như không biết đến sự có mặt của tôi trên đường. Giờ thì tôi rút ra một chân lý đó là: Đường là do mình. Sẽ chẳng ai nhường đường cho tôi nếu tôi không bước lên coi mình như một vật cản buộc họ phải dừng lại. Mặc dù, nghe có vẻ đúng nhưng tôi không khỏi buồn lòng khi người bạn nước ngoài nhận xét về thái độ tham gia giao thông của không ít người dân Thủ đô.

Chỉ một buổi sáng la cà cùng vài người bạn trên những con phố nhỏ ở Hà Nội, tôi đã nghe không biết bao câu chuyện cười ra nước mắt về khách du lịch tìm cách sang đường. Anh Mark Tappin, một du khách người Mỹ hài hước cho biết: “Ở Hà Nội, tôi thấy sang đường là một “trải nghiệm” tuyệt vời. Nó đem lại cho tôi cảm giác như đang tham gia vào một trò chơi mạo hiểm, mà ở đó nếu sai một bước tôi sẽ bị thần chết lấy tính mạng của mình chỉ trong tích tắc. Cái khó  ở chỗ, người lái xe chỉ biết đến việc lái xe, còn tôi sang đường là chuyện của tôi. Ai có việc của người nấy. Thế mới thú vị…”. 

Lấy hết can đảm

Mới đây, Pamela Roth, nữ du khách Canada đã chia sẻ cảm xúc của cô trên tờ Edmonton Sun - Canada rằng thật kỳ diệu vì cô không thấy có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Song nó chỉ đúng với người dân địa phương. Khách du lịch không nên lái xe ở đây, nếu không muốn đùa giỡn với tử thần. Và để sang đường, Pamela Roth phải quyết định vận dụng hết  can đảm để bước lên phía trước. “Tôi cứ đứng đó, nhìn trân trân vào dòng xe cộ kín đặc đang vận hành một cách rất khéo léo. Mọi kẽ hở của con đường chật hẹp được những người đi xe tận dụng để luồn lách. Nhiều xe máy chở theo những kiện hàng to đùng, hoặc chở đến 3 người phía sau. Khoảng không gian này thật là đặc biệt, đó là sự kết hợp của những tiếng còi và tiếng động cơ inh tai với không khí ẩm ướt và ngột ngạt của xứ sở nhiệt đới. Phải đến cả chục chiếc xe máy đang ầm ầm lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tất cả đều tránh tôi một cách khéo léo. Và tôi đã sang được phía bên kia đường mà không bị thương”, Pamela Roth kể lại.

Phải nói rằng những trải nghiệm của những vị khách nước ngoài chỉ riêng về việc “sang đường” ở Hà Nội đã khiến tôi ít nhiều phải suy ngẫm. Khi tôi hỏi một vị khách người Hà Lan rằng, “Anh có cảm thấy sợ khi tìm cách sang đường ở Hà Nội không?” thì vị khách đã thẳng thắn: “Tôi không sợ vì tôi biết họ sẽ không đâm xe vào tôi. Nếu bước đi dứt khoát và chiến thắng được nỗi sợ hãi, bất cứ ai cũng có thể coi chuyện sang đường ở Hà Nội như một “trò chơi giao thông”.

Tiếp xúc với khách du lịch trong một buổi sáng mùa hè nhuộm một màu vàng rực, tôi vẫn thấy sự thích thú hiện lên trên khuôn mặt, cảm xúc về những hình ảnh mà họ nhìn thấy trên từng con phố nhỏ khó quên của Hà Nội. Những quán ăn vỉa hè, những phố làng nghề náo nhiệt, với những âm thanh đặc trưng vẫn là điều hấp dẫn họ. Song, câu chuyện một lần nữa như nhắc nhở ta: “Nhường đường” có lẽ là cách khiến họ giảm nỗi sợ hãi trước dòng xe cộ đông đúc vốn đã trở nên quá quen thuộc với người dân  Hà Nội.

Trong lúc không ít người nước ngoài hãi hùng trước sự lộn xộn về vấn đề giao thông ở Hà Nội thì chiều 2-7, VOV Giao thông đã ghi lại hình ảnh một vị khách người nước ngoài đứng sau biển báo đường một chiều tại nút giao thông Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông ngăn không cho xe máy đi ngược chiều và hướng dẫn đi theo quy định. Trong clip dài hơn 4 phút, có tới cả chục phương tiện đi ngược chiều bị vị khách nước ngoài này chặn đầu và nhắc nhở: “Bạn đã đi vào đường ngược chiều. Xin hãy quay lại! Cảm ơn”. 

Sau khi nghe ông “Tây” giải thích, nhiều người đã quay đầu xe và đi đúng làn đường. Nhưng cũng không ít người vẫn cố tình phóng xe, thậm chí còn phản ứng lại. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh đẹp, văn minh, thể hiện văn hoá giao thông của người nước ngoài, đối lập với một bộ phận người dân vẫn còn thiếu ý thức, không chấp hành Luật Giao thông tại Hà Nội.