- Cảnh sát giao thông đưa sản phụ sắp sinh con đến bệnh viện an toàn
- Bất chấp hiểm nguy, lực lượng Công an căng mình bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong cơn bão số 3
- Để những tuyến sông Thủ đô yên bình trong mùa lũ
![]() |
Sản phụ Ly Ly (váy đỏ) được cán bộ trực chốt Covid-19 số 9 đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời |
Đó là trường hợp sản phụ sắp sinh Trần Ly Ly (SN 1994, ở khu 3, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và chồng là anh Tống Văn Phương (SN 1990) được người nhà chở bằng xe cá nhân từ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đến khu vực chốt trực phòng, chống Covid-19 số 9.
Hai vợ chồng xuất trình đầy đủ giấy xét nghiệm PCR của 2 vợ chồng và lịch đăng ký sinh ở Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà (137 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) từ cách đây nhiều tháng, đúng lúc này chị Ly Ly lên cơn đau bụng dữ dội.
Ngay sau đó, chị Ly Ly đã được cán bộ trực chốt dìu vào khu vực lều trại. Nhận thấy sản phụ Ly Ly trở dạ, có dấu hiệu vỡ ối, Thiếu tá Hà Tuấn Minh - Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) trưởng chốt số 9 đã dùng xe ô tô cá nhân cùng chị Nguyễn Thị Ánh (Y tá Trạm Y tế xã Yên Thường) và xe mô tô Cảnh sát dẫn đường kịp thời đưa chị Ly đến bệnh viện.
Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Ly Ly đã qua cơn nguy kịch. Sau khi được tiếp nhận, khám sơ cứu ban đầu sức khoẻ sản phụ đã dần hồi phục, các bác sĩ dự kiến trong đêm nay chị Ly sẽ sinh cháu.