Rủ bạn “chát” vào... nhà nghỉ

(ANTĐ) - Ngày 7-1, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Lộc (ảnh), SN 1991, nhà ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi giao cấu với trẻ em.

Rủ bạn “chát” vào... nhà nghỉ

(ANTĐ) - Ngày 7-1, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Lộc (ảnh), SN 1991, nhà ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tài liệu của CQĐT CAQ Long Biên xác định, khoảng tháng 5, tháng 6-2009, qua chát trên mạng Internet, Dương Văn Lộc làm quen với cháu Nguyễn Thị Thu (tên bị hại đã thay đổi), SN 1994, học sinh lớp 10, nhà ở quận Long Biên. “Đôi bạn” mạng duy trì khá đều đặn mối quan hệ này, cho đến chiều 24-12-2009, Lộc liên lạc và hẹn tối hôm đó sẽ từ Vĩnh Phúc về Hà Nội rủ Thu đi chơi. Đúng hẹn, Lộc đi xe taxi đến địa bàn quận Long Biên để đón Thu.

Đến nơi, Lộc gặp Thu cùng 1 người bạn gái. Sau đó, Lộc gọi taxi đưa Thu và cô bạn ra Bến xe Gia Lâm để đón bạn của Lộc là Đỗ Xuân Thành, SN 1989, nhà ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lòng vòng ở Hà Nội đến khuya rồi cả nhóm đi taxi lên thị xã Phúc Yên để thuê phòng ngủ qua đêm. Sáng 25-12, Lộc cùng Thu và cô bạn gái của Thu đi ôtô khách về Bến xe Mỹ Đình. Về đến bến xe, Lộc gọi điện thoại cho bạn tên là Mạnh để vay tiền. Gặp được Mạnh, Lộc quyết định cùng 2 cô gái đón xe ôtô quay lại thị xã Phúc Yên chơi.

Lên đến Phúc Yên, nhóm Lộc gặp lại Đỗ Xuân Thành, và rủ nhau thuê phòng tại khách sạn Phú Hưng, thị xã Phúc Yên. Đêm hôm đó, Thành, Lộc và 2 cô gái trẻ ngủ chung trên 1 chiếc giường. Điều đáng nói là suốt từ lúc rời khỏi nhà, Thu và cô bạn gái không hề liên lạc về nhà. Sự mất tích của 2 cô gái trẻ khiến gia đình sốt ruột, đến cơ quan công an trình báo.

Trong những ngày ở thị xã Phúc Yên, nhóm Thành, Thu đều ăn nghỉ và sinh hoạt ở cùng một phòng. Đêm 28-12, sau khi Thành và cô bạn gái của Thu đi ra ngoài chơi; chỉ còn Lộc và Thu nằm tại phòng xem tivi. Cô gái trẻ đã không cưỡng lại được những cử chỉ “thân mật” của Lộc. Hai người đã quan hệ tình dục. Khoảng 23h cùng ngày, khi “đôi” Thành về phòng, cả 4 lại ngủ cùng giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đêm 28 cho đến đêm 31-12, giữa Lộc và Thu còn tiếp tục 4 lần quan hệ tình dục với nhau tại khách sạn.

Sáng 1- 1-2010, Lộc đưa Thu từ Vĩnh Phúc về nhà. Sự xuất hiện đột ngột của người thanh niên lạ mặt, cũng như thái độ lúng túng của Thu khiến bố mẹ cô bé sinh nghi. Trước sự gặng hỏi của bố mẹ, Thu đã phải thú nhận mọi chuyện. Lập tức, gia đình Thu đã đưa Dương Văn Lộc đến cơ quan công an trình báo. Tại đây, Lộc khá thản nhiên tường trình lại việc quan hệ tình dục với Thu, và lý giải rằng đó là “tình yêu”. Bản thân cô nữ sinh lớp 10 cũng không giấu giếm mối quan hệ “thân mật” với người bạn “mạng” của mình.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến lúc này, Dương Văn Lộc mới ý thức được hành vi phạm pháp của anh ta. Nhưng có lẽ trong vụ việc này, người đáng trách có cả cô nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Thu.

M.Hà